Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

ĐÊM ĐI HOANG

ĐÊM ĐI HOANG

Đêm đi hoang khoác gió đi hoang
trăng loang vạt cỏ 
sương đầm đìa lá
có gì đau rát lối khuya? 

Đêm đi hoang cõng mây đi hoang
vụn sao lả tả 
con nhện già hối hả 
giăng tơ buộc cánh muỗi hoang

Tiếng chim hoang hốt hoảng gọi đàn
Gom ấm về hơi tổ
Bốn góc giời bỏ ngỏ
Chợt
 giông cuốn bụi mù đêm.

Mây đi hoang lốm đốm vệt đen
Gió đi hoang phà làn hơi lạnh
Chim đi hoang Ngân hà đổ bệnh
Đêm đi hoang 
hơ huếch 
trống 
sao trăng.

Hat Cat 18/06/

Không có nhận xét nào: