Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

THOÁNG NGÀY XƯA

THOÁNG NGÀY XƯA

Cứ như gặp lại ngày xưa
Trêu ngươi. Trời lại thích lừa mị nhau.
Lạ mà. 
Không phải quen đâu! 
Mấp máy môi 
Lắp bắp câu 
ngỡ ngàng.

Muộn hè nắng nhạt nhoà vàng
Vắng tanh bến.
Con đò ngang 
gác sào.
Sông chiều chợt sóng lao xao
Lòng chiều chợt rộn cồn cào nỗi xa.

Nhủ lòng: 
Không phải người ta! 
Tạnh rồi trôi nổi phong ba nỗi đời.
Thơ ngây xưa đã về trời
Còn đâu ánh mắt,  nụ cười đã qua.

Giơ tay hứng giọt nắng hoa
Mượn mơ màng cũ để mà trao nhau! 


Hat Cat 24/06/2018

Không có nhận xét nào: