Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

LỜI RU CHO CÒ QUĂM

LỜI RU GIẢI OAN CHO CÒ QUĂM KHÔNG NGỦ
 ( con cò quăm thật đẹp! Ảnh dưới cop từ mạng)
Cò quăm đẹp thế này mà bị OAN THỊ KÍNH, cả
nhà ạ.
Lời ru thế này kia:

CÁI CÒ LÀ CÁI CÒ QUĂM
ĐÃ CHĂM CẦY CẤY , LẠI CHĂM VIỆC NHÀ
MỘT LÒNG THỜ MẸ, KÍNH CHA
THƯƠNG CON, YÊU  VỢ MỚI LÀ ... CÒ QUĂM.

----------
À... á à...ơi...
Con cò quăm đêm nằm không ngủ
Lén cả nhà cõng gió đi chơi
Sao sa loang loáng góc giời
Giọt trăng tí tách khẽ rơi ngang đầu.

Nhón nhén khẽ đi đâu, cò hỡi
Bước cô đơn mỏi gối chồn chân
Ruổi rong năm tháng phù vân
Chốn nào mà chả phong trần.
Cò ơi!

Ru đêm côi, lời lời nghẹn ứ
Ru canh tàn, lữ thứ quạnh hiu.
Xác xơ mây gió trăm chiều
Cô liêu cảnh vẽ cô liêu nỗi mình.

Ru dập dìu xanh xanh đồng lúa
Ru lao xao sóng vỗ mép sông
Rỡ ràng ru vạt ráng hồng
Mỏng dầy ru những đục trong nhân tình...

Nguôi ngoai những lênh đênh xa cũ
Ngủ đi cò. Ngon ngủ.
Cò quăm.
Vuông tròn ru cuộc trăm năm
Cho vành vạnh bóng trăng rằm dịu êm.

Da diết ru khuya đêm thao thức
Lần hồi ru cùng cốc thâm sơn
Cò quăm ơi.
 Hãy ngủ ngon
Cho mộng mị giãi tàn cơn lạnh lùng...

Hat Cat02/07/2017

Không có nhận xét nào: