Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

HAI NỖI CÔ ĐƠN

HAI NỖI CÔ ĐƠN

Mình cô đơn, ta cô đơn
Cô đơn mình hái hoa mộng ảo 
Cô đơn ta dấu hoa vạt áo
Yêu đến quặn lòng... sao chả hết cô đơn? 

Ta khác nhau như trắng và đen
trắng cứ đẹp tinh khôi màu trắng
đen sang trọng với sắc đen láng bóng
khi tan vào nhau hoá xám nhoà nhoà.

Tan vào nhau
mình không nhận ra mình, ta không nhận ra ta
đành lặng lẽ lủi thủi về chô cũ 
Thôi yeu mình nhé
chia xa! 

Không là của nhau
mình lại là mình, ta lại là ta
hai nỗi đơn côi, hai đường tiệm cận
 cười nhìn nhau với niềm tin bất tận
tự do rộng dài cho tuyệt đỉnh cô đơn.

Hat Cat 22/7/2018




Không có nhận xét nào: