Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

EM ĐÃ TÙNG GIÀU NHẤT THẾ GIAN

EM ĐÃ TỪNG GIẦU NHẤT THẾ GIAN

Em đã từng giầu nhất thế gian
khi bên người em yêu ngày ấy
giữa phố phường vẹo xiêu và những gian nhà cháy
gạch vữa mịt mù chồng đống ngổn ngang.


Em đã từng giầu nhất thế gian
khi cơn lũ cuốn núi đồi đổ ập
khi sông Hồng buốt lạnh ngầu đỏ bọt
 bàn tay em bợt nước nắm tay anh

Em đã từng giàu nhất hành tinh
khi đoan chắc mai ngày tươi đẹp
khi trong em có niềm tin bất diệt 
chiến  tranh qua
đói nghèo qua
đất nước sẽ thanh bình.

*
Em sẽ còn giầu nhất hành tinh
Khi quanh em là  công bằng .- lẽ phải. 

Hat Cat 8/7/2018

Không có nhận xét nào: