Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

98- NỖI LO



Nỗi lo rúm ró màn đêm
Ngổn ngang muôn mối xoáy xiên lửa  đèn.
Hà thành khuya trĩu ưu phiền
Mông lung bờ bến, ảo huyền mù xa.
Bồn chồn chìm bảy,  nổi ba
Cây xanh mai có đơm hoa đuốc hồng? 

Nôn nao những ngóng cùng trông
Ngược nghiêng ghềnh đá, lòng vòng lối đi.
Chất chồng dọc nọ, ngang kia
Riêng tây ai tỏ bộn bề riêng tây?!

Đời còn ngắn ngủi lóng tay
Bao nhiêu mỏng, bấy nhiêu dầy ê vai.
.
Tàn canh là dứt đêm dài
Lưng giời lấp lánh Sao Mai ánh vàng.

Hat Cat
14/01/2017

Không có nhận xét nào: