Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

THÁNG 12 /2016 ( 7 BÀI )

THÁNG 12 /2016

1-- LÀ

Là thôi, là lỡ mùa đông
Là cách bão, là ngăn giông đấy mình! 


 ... Nến đông giọt giọt vô tình
Mây đông buốt giá nửa vành trăng đông.

Là bời bời rối bòng bong
Là mờ mịt mảnh gương không bóng người

Đông sao lạnh thế đông ơi?! 
Là ai xui đất bỏ giời mà đi??...

Hat Cat 12/12/2016

2-- THIẾT MỘC LAN

Nhặt vụn đông xe sợi sang xuân
Thiết mộc lan riêng vạt nắng
Trọn ôm năm tháng
Kết tinh khôi.

Tàn đông ta chân trời.
Trinh trắng em phong nhuỵ
Hương đời dâu bể
bay...


3-- BƯỚM KHẾ
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15349618_275021532900635_5538446533555752291_n.jpg?oh=8fbe4fda923b070c3371270800b73a76&oe=58BA28E1

Ai xui người đến chốn này
Chút hoang sơ cũ xoe mây che trời.
Thoáng xa xôi gợi xa xôi
Một thân bướm... Mấy kiếp đời mong manh.
Mai rồi mặt đất thôi xanh
Ngẩn ngơ người biết nương mình chốn nao? ...
Hat Cat
13/12/2016


4---Viết cho HOA DẠ HỢP -- BA "CHÀNG " BA NGẢ ... MỊ ĐÊM

Ba "chàng" ba ngả mị đêm
Hẹn nhau gom hết dịu hiền hương xưa
Xe sợi bấc, kết màn mưa 
Làm cho rét cũng ngẩn ngơ, ngỡ ngàng...

Ngàn quyến rũ, vạn mơ màng
Bỏ mùa mê chốn địa đàng cho ai? 

Dạ hợp à, Dạ hợp ơi.
Ủ đêm cho bỏng ban mai. 
Nhé mình! 

Hat Cat 14/12/2016



5-- GỐC RẠ RUỘNG ĐÔNG


Bỗng thương gốc rạ ruộng đông
Là  thân lúa hay lại  không là gì! 
Loằng quằng quẩn bước người đi
Dắt răng trâu khó lựa bề cỏ non...

Lúa gặt xong, rạ vẫn còn
Gốc đen chờ mủn, cuộng dòn chờ khô.

... Mới thôi hôm đó chưa mùa
Mộng vàng lúa hạt, cơn mơ nắng hồng...
..Rồi thôi... Rồi thế là xong! 
Một đời dầm nước oằn cong.
Thôi thì...

 Ruộng đông gốc ra đen sì
 Rạp xiên đau chói bước đi vô tình

17/12/2016
Thôn Vân




Nhặt mùa đông gió tàn chiều
Gửi vu vơ  thoáng thương yêu muộn mằn
Vét voi ấm lạnh cặn năm
Ủ khuya cho đượm, cho đằm hương khuya.

Bấc hun hút ngược lối về
Bồ đề quấn ngọn, búi tre se vòm
Hỏi khuya sao thất thần hồn?
Co ro đêm rút vòng ôm gập ghềnh.

Nhặt khuya sợi gió đan mành
Xe rét buốt buộc chòng chành mà bay.
Cạn bình cho ngả nghiêng say
Cho muộn đông rót vơi đầy tình đông.

Hat Cat
26/12./2016
7-- BƠ VƠ


Bơ vơ đến kiệt cùng mùa
Đông chiều rớt xám hạt mưa lạc loài.
Nhận ngừng nuốt tủi mấy hồi
Đắng rụt lưỡi, rát bỏng môi bao thì.
Cay xè ngấn mắt dấu khuya
Vơ vao áo vạt mà che chắn giời


Bơ vơ đến kiệt cùng đời
Ới ời, thiên hạ
Ai chơi với buồn?

29/12/2016

Không có nhận xét nào: