Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

THÁNG 11/ 2016 ( 24 BÀI )

THÁNG 11/ 2016
1--CHO MỘT BÌNH YÊN
thả mình vào chốn không mình
sớm hoàng hôn, tối bình minh...
mặc dầu
ngàn quá vãng, vạn xưa sau
cõi vô thường thoáng bóng câu cuộc người.



Hat Cat Diệu Sinh
02/11/2016


2--LỤC TÌM
Tôi lục tìm tôi sau lưng đêm 
Thoáng như trai ngọc, thoáng bùn đen.

Quờ tay. Tay buốt tê gió lạnh
Rén áo. Áo manh rớt bậc thềm.

Hat Cat 07/11/2016


3--SIÊU TRĂNG ĐÔNG
Siêu trăng đông
vạt sáng xơ lọn tóc
bàn chân gió mùa.

Siêu trăng lu
mây đông dị dạng
đụn đen, đụn bạc
Vo đêm

Siêu trăng khêu đèn
Giật mình gà gáy
Than hồng cháy
ghẹo đông.

Siêu trăng chợt bùng
Tình đông bén lửa.

Hat Cat
14/11/2016t

*************
4--TÃI TRĂNG
Tãi trăng sáng nửa sông Tương
Gốc đa xiêm áo Nghê Thường phất phơ...
Khuya ngơ ngác, Cuội thẫn thờ
Trà đêm Bà Nguyệt, Ông Tơ đợi rằm...

Ướp mây tràn gáo sương trăng
Hương cau luyến bươc chị Hằng dạo đêm

Ủ trăng cho gió dậy men
Cho chén quỳnh sóng sánh thềm chờ đông...

Tãi trăng... Ai tãi trăng không?
Hat Cat
Đêm rằm siêu trăng 14/11/2016


5--VỆT SÁNG
( cho cuộc đi miên viễn)
Biết mười mươi vệt sáng đèn đường
vẫn dối mình không phải
Biết tuổi thơ đã trôi về xa ngái
vẫn dối lòng sẽ gặp lại tuôi thơ...

Đêm ảo huyền và đêm mộng mơ
Trăng nhũ vàng rải phố
Hà thành êm đềm đã là xa cũ
gió vẫn thì thầm ru ngủ dịu dàng đêm.

Cuộc đời không chỉ trắng và đen
Bao loang lổ xô len sáng tối
Con người ngàn lầm lỗi
Hẹn muôn chung vẫn neo bến hư vô...

Ngày chắt chiu sương búp, giọt hoa
Cho tàn mùa đợi xuân về lại.
Đêm khép cửa sập then khoá tráI 
Ủ linh hồn ấm áp giữa mây bông.

Kìa..! 
Hừng đông!

Hat Cat 18/11/2016


6--TA NGỒI BẤM ĐÓT NGÓN TAY
Ta ngồi bấm đốt ngón tay
Thơ  gì  dai ngoách thế này...
dẹp thôi.

Gốc cây rải lá ta ngồi
Vươn vai dài cổ gọi trời. Trời xa!

Người đời - bao bậc tài hoa
Văn thơ lấp lánh sao sa sáng trời.

Ta cùn ý, ta cụt lời
Cũng liều nguêch ngoạc vẽ chơi sân đinh.
Mô tê đâu Đạo, đâu Danh? 
Ta - con đom đóm thắp mình rọi đêm
Ta - sương ngọn lá mé hiên
Phận vô thường
để 
trọn duyên vô thường.

Ù ù gió cuốn mười phương
Bàn chân run rén độ đường nổi nênh.

Rỗi hơi vơ túm cỏ xanh
Lùa ngang con sóng cho dềnh ngọn sông...

Lần lần đốt vẹo đốt cong
Bấm ngang sang dọc vòng vòng... 
Mình ta.

Hat Cat
19/11/2016


7 --THUYỀN BÁT NHÃ TA ĐI
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15085545_662084040639235_4162168658441352206_n.jpg?oh=9ea472d9624c2b29a1513a0abeae2d4b&oe=58BAAD4B
Tranh Đặng Hải

( tặng các bạn trẻ xa & gần của tôi )

Êm đềm sông
Thuyền Bát Nhã sang bờ bên ấy
rì rào lau sậy
đáy nước trăng tan.

Ta
gánh sông ngược ngàn
gánh suối khe xuôi bể.
Già nua ta lại về thơ bé
Bánh xe luân hồi vô định khẽ khàng quay.

... Chợt sấm rền và chợt mưa bay
Chợt đất trập trùng, chợt trời thăm thẳm 
Thuyền Bát nhã trôi trong tĩnh lặng
cùng ta
cùng vạn kiếp không ta

Sao băng mép trời xa
Hạt sáng rơi chốn lạ
Ta đi
Đêm sập cửa.

Thuyền Bát Nhã bồng bềnh cõi nhớ
ta đi...
Hat Cat 
20/11/2016


8--GIAI ĐIÊU HỀ
Vẽ mặt bôi râu...
vẽ mặt bôi râu í ì a...
Mà.. Tôi còn...
... còn trọc lốc cái đầu chửa bôi.
Vội vàng tay quệt đít nồi
nồi không muội... Ối giời ơi! 
Biết làm gì?

Hoá ra quyết chí làm hề
Chông gai tám hướng bốn bề... Dễ đâu.
Thôi đi nhặt cái mo cau
Làm bù đài để đội đầu...
Chắc tươm!

Hat Cat
14/11/2016


9--MỘNG MỊ TÔI
( Tặng các bạn U 70 của Lão Bà bà)

Mộng mị tôi về ngày xưa
...Tóc mun cuốn đôi chân sáo
má hông trái táo
mắt hạt nhãn đen
môi nhót hồng và giọng nhót chua lòm.
Là Tôi - thiếu nữ.

Hinh như hôm nay tôi không là tôi xa cũ
Tóc ráp dòn tinh nứa
Da đất nâu vàng
Má nhăn... Môi cũng nhăn...
Ui giời..!...
70 năm
70 mùa hè oi nóng
70 mùa đông tê cóng
70 thu vàng và xanh 70 xuân...

bỗng thấy trời rất gần
Tôi thò tay quơ mây nhồi gối
nhặt mưa lạc ủ mùa xanh mới
dục lí lắc gió rung chuông gọi thơ.

Đằm mình trong mơ
thả hồn mộng mị
Tôi
miệt mài về bể
ăm ắp dòng trong.

... Mộng mị tôi mênh mông
Tình đời vô tận.

Hat Cat 12/11/2016


10--HOA XANH
Trái xanh là chưa chín
Hoa xanh đã nở rồi
Cũng là xanh cả đấy 
Mà nghe như ngược đời..,


Hat Cat 12,11,2016

11--NGẪM
Không vạn thuỷ, chả thiên sơn
Gót chân mòn chặng đường mòn mấp mô
Cõi đời lúc thức lúc mơ
Tình đời nay nắng mai mưa, mặc tinh!

Tụ tan, mặn nhat, rách lành
Mây trơ trọi, gió tênh hênh. 
Cơ cầu?!
Ngược xuôi lộn cuối, đảo đầu
Chót môi, ngọn lưỡi vài câu nhạt nhèo...

Đa vực thẳm, nước đỉnh đèo
Tình người - hay chỉ rong rêu cuộc người.

Hat Cat
11/11/2016


12--CHÀO ĐÔNG

Chào đông. Chào rét buốt giời
Cồn cào trăm mối, bời bời muôn lo.
Sông ứ nghẹn, suối ngác ngơ
Mây tung toé, gió bơ phờ quặn đau.

Thắt lòng nén lại muộn sầu
Nhen le lói chút mai sau trông chờ...

Chào đông. Chào ướt rượt mưa...! ...
Hat Cat Diệu Sinh
09/11/2016


13--VUA, CHÚA...nào...!
( nghe tin họ bầu tổng thống! )

Vua thua chúa thắng. Thế thôi
Với muôn dân: chỉ cần đời ấm no
Bỗng dưng lòng cộm nỗi lo
Hình như sắp có loạn to.
Lạy trời!

Thôi! Nhắm mắt bịt tai thôi...!..

14--CHIỀU NAY RÉT
Chiều nay rét rồi mình ạ
Ta ngồi se sợi than hồng
Tuổi già hanh heo sương muối
Liễu già đu gió nghiêng cong

Ngọn bấc gõ ran kính cửa
Rét đông thoáng nhoẻn nét cười.
... Lá vẫn xanh biêng biếc lá
Hoa vẫn đỏ mọng sắc môi.

... Bốn mùa năm qua tháng lại
Cánh chim quấn lọn mây bay
Ta ủ tình muôn năm cũ
Cùng mình dốc cạn hũ say

Cánh buồm hoàng hôn sẫm tím 
Sờn phải qua thác vượt ghềnh.

Mình ta dạt về cuối dốc
Tựa vai ngắm cõi thênh thênh...

Hat Cat
07/11/2016


14--Vui : LẠM BÀN về KHÁI NIỆM & TƯ DUY
Góc bể gần, chân trời cũng gần
Mà mép sân lại xa lơ lắc
Dây buộc chả chặt, thừng buộc chả chặt
Tiền mỏng tang là nút lạt vô song.

Có ghế luôn đúng và chân trắng thì không
phát xét là quyền phường khoét láo
Khái niệm lộn tu / Tư duy láo nháo
thẳng ngay hoá tội đồ
thật thà được gán mác ngu ngơ
tử tế nhất lọat thành cám hấp.
trộm cắp kết bè... ngang nhiên trong sạch.
tham quan cùng cánh... Nuốt trôi / quẹt mỏ là xong

Dự án chết yểu. Nợ công chất chồng
Ăn có nói không... voi chui lỗ nẻ
Chung chia đút túi là tươm.
Hư hỏng, dở dang. Thây kệ!

Khái niệm cá sấu / Tư duy thú hoang 
Dư luận bị ngứt đầu vặn cổ
đúng sai giả thật... Thảy vô tội vạ
Vốn lãi bét nhè... Nơi nơi đều lỗ.

Khái niệm lọc lừa / Tư duy vô bổ
Môi sinh ô nhiễm. 
Lương tâm lộn sòng
Lòng tin cạn kiệt. 
Thảy đều suy vong.

Chỉ
Chỉ có
Chỉ có Tiền bất tử.

HạtCat 05/11/2016


16--VU VƠ NGÀY RÉT


…Cõi tạm ngày ngắn chả tày gang
Hai đứa minh chắp vào không đầy nửa.


Đống củi cuối
Cành sau cùng cháy dở.


Đông ùa về
Thu khép cửa heo may


Hoang vu giời heo hắt lá vàng bay.


HatCat
2011 


17-- DẶN DÒ

( Lời thưa
Người gần... nào có ai gần
Người xa... Đáy nước gương trăng tan rồi.
Xôi xa vóng vót đôi lời
Dặn vu vơ... 
với một người vu vơ...)

**************
Xa mặt xin chớ cách lòng
Xin đừng vin quất, trẩy bòng, nhé ai! 
Tơ trời trót gút thành đôi
Cũng đừng nói đứng, cười ngồi đẩu đâu.

Trầu thơm đã đượm hương cau
Vừa vôi bện thắm môi nhau, nhỉ tình!?

Mây non là sát mái đình
Sương già căng giọt rớt vành giếng thơi. 

Sông sâu hun hút dòng xuôi
Sóng ì oạp mạn thuyền trôi lặng lờ.


Trăng vàng mơ.
Sao vàng mơ.
Dòng Ngân 
Ô Thước
nín chờ 
mùa Ngâu! ...

HatCat 13/05/2015


18--NHỮNG NGƯỜI THÔI YÊU NHAU

Những người thôi yêu nhau vẫn trình bầy hạnh phúc trên bóng lộn sàn nhà
trên những chiếc ô tô và trên bàn tiệc
trong sáo rỗng những lời chúc tết
dưới quần áo đắt tiền.

Những người thôi yêu nhau đã từ lâu ôm khư khư nỗi riêng
nhìn nhau như người xa lạ
nặng lời chém chả
nhẹ cái nguýt dài...

Những người thôi yêu nhau đã từ lâu đơn chiếc chiếu chăn từ chập tối đến sớm mai
gắng phủ hờ lên mình tấm chăn hạnh phúc
Vò võ hai đầu nát rách
Chỉ còn từa tựa hình hài chăn, mang máng dáng chăn

Những người thôi yêu nhau, chán câu chào hỏi, chán cả bước chân
Chán vẻ ăn cách nói
Chán lời thưa, chán luôn tiếng gọi
Mà vẫn chung nhau mái nhà.

******

Điều giản đơn ngàn vạn đời qua
Những người thôi yêu nhau cộng lại là gia đình, xếp đôi là cha mẹ.
Họ là tiếp nối và bắt đầu bao thế hệ
Nên dù thôi yêu nhau...
Họ nín thở vì con.

Những người thôi yêu nhau có một thời họ đã yêu nhau
Và họ vẫn muốn được yêu, như hồi xa cũ...
Hat Cat
22/11/2016


19--GỌI ĐÊM TRỞ GIÓ

Gió sao không lùa mé Tây
- cái phía nhà không cửa.
mà cứ lọn dai, lọn dài buốt giá
len qua kính mà run.

Ở đâu, ơi ngàn thường?
Đi đâu, ơi vạn nhớ?

... Nẻo về tàn tạ cỏ
Lối sang mịt mờ mưa...
Gió bấc căm căm rét cóng cơn mơ
thốc ngược gối gường trống vắng.

Đông mình em cây đường lập cập.
Đông mình em sương muối phố khuya.

Trở gió. Rét về
Sao Anh không về lại?!..
gầm gào gió cơn man dại
hù doạ đêm mồ côi.

HatCat
Trở gió 24/11/2016


20--DẢI NẮNG ĐÔNG

dải nắng tí hon trên chiếc lá tí hon
- lá cái cây rất bé
mọc trong cái chậu bé
nóc nhà ngõ vắng lạnh đông.

dải nắng xinh xinh như ong mật xinh xinh
- con ong bốn mùa tần tảo
ủ gió bấc trong mong manh lần áo
dấu sấm sét bão giông vù vù cánh bay.

dải nắng chợt thành sông mây
chảy vàng mái phố
choàng vai già rủ tôi bay cùng gió.
Tôi say 

Nắng cũng say...

Hat Cat
25/11/2016


21--ĐÙA ĐÔNG

Em cuộn gió gối đầu
Đầu giá buốt
Em xoe rét ngang, em vo rét dọc
Rét cóng bàn tay.

Em xe cúi mây
Kéo sợi đan thương dệt nhớ
Đông hớn hở
Khêu hơi ấm lùng quanh

Hat Cat
26/11/2016


22--EM ĐI TÌM CÕI MAI NÀY
(Sáng nay một Cụ Anh nhờ đi tìm nơi ẩn dấu Hạnh phúc Vĩnh hằng)

Em đi tìm cõi mai này
Cây sớm ôm vai nắng
Đông lặng
Đưa em về tinh khôi.

Em lật mé dưới gầm trời
Khoảng rỗng không chật hẹp
Gang tấc...
Viên gạch nâu hồng rắn câng.

Nhón bàn chân
Do dự em không biết tương lai hay quá khứ? 
nặng nề hơi thở
Đông vô tình chẹn mong manh em

Em đăm đăm mò vô hình đêm
Em xoe xoe tóm vô hình nắng
Cõi đời ồn ào, cõi đời vắng lặng
Em đi qua em 
tìm cõi mai này.


... Nắng đông nồng cay.
Giọt nước mắt nhểu gò má lạnh.

Hat Cat
27/11/2016


23--NHẶT CHIỀU ĐÔNG NẮNG

(Cat em tặng chi Kim Oanh Vuong đọc cho khỏi buồn ạ)

Nhặt chiều đông nắng hong phơi
Chợt như tôi gặp lại tôi ngày nào
Nghé hoa đỏ khé hàng rào
Ngước mây những ước cùng ao gió trời.
Ai xuyến xao, ai bồi hồi? 
Ai mơ gặp lai ai thời xôi xa?

Nhặt chiều đông vạt nắng sa
Lật hoàng hôn tãi trăng ngà đợi khuya
Le te đêm đón ai về
Cồn cào tôi những đắm mê ngọt ngào.

Một vì sao, vạn vì sao
Ai đem nắng bột rắc vào mắt đêm?!

HatCat
28/11/2016

24--RÉT
Rét này... Ai sưởi đêm đây? 
Ai ủ lá, ai ấp cây hả người? 

Căm căm. Ngọn bấc ngoác cười
Cuộn tê buốt cả đất giời.
Co ro

Choàng đêm. Vạc húng hắng ho
Giật mình. Gà chợt lần mò bươi đông.


...Lồng bồng mây xoã xơ bông
Vùi than đống rấm thổi hồng đốm sao.

Hat Cát
Đêm rét 29/11/2016

Không có nhận xét nào: