Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

TỔNG HỢP THƠ THÁNG 2/ 2016 -- (23 BÀI )

THÁNG 2 -2016
---------
1- ANH CÓ VỀ HÀ NỘI TẾT NAY KHÔNG?
( viết cho người xa Hà Nội
Anh có về Hà Nội Tết nay không? 
Hà Nội Tết nay
Trời lạnh khôn cùng
Em lạnh khôn cùng
Giữa cóng tê...
 Thơ ngây sống lại
Lửa bánh chưng bập bùng gió trái
Trấu bếp vàng cháy thơm đêm đông...

Anh có về Hà Nội Tết nay không? 
Hà Nội Tết 
hành hăng trào nước mắt
dòn tan bẹ dưa chua nén chặt
em một mình đãi đỗ nấu chè kho...

Một thời đã xa... Một thời rất xa... 
Xuyên rét buốt chiếc xe cọc cạch
Túm vạt áo che mưa phùn ướt lạnh
Môi tím bầm hai đứa nén cơn ho...

Một thời đã xa... Một thời rất xa.
 Tết Hà Nội đì đùng tiếng pháo. 
Đêm giao thừa... Hồ Gươm mưa thấm áo
Hai chúng mình chung ủ giấc xanh Xuân.

Anh có về Hà Nội Tết nay không? 
Người xứ nắng chắc đã quên gió bấc
áo ấm bốn mùa khoá chặt
Đã ngủ say xưa cũ giá tê đông...
...
Không hỏi anh, mà em tự nhủ lòng
Xa cũ ấy mãi là xưa kỷ niệm
Nước mắt ậng mi lăn nối vệt bờ mi
tháng năm dài...
dài vô tận...
chia ly.

Tết nay anh không về...
em  vẫn về
Xì xụp nồi bánh chưng...  nụ cười cay xè khói...

Hat Cat 01/02/2016
( ngày ÔNG CÔNG ÔNG TÁO)

2-- YÊN NGỦ NHÉ,
Yên ngủ nhé, lời yêu
của
buột miệng giấc say mộng mị
lời chớp nguồn
lời mưa bể
ru sóng ừ ào
 ru vệt trăng sao
 ru mây gió
ru xanh đỏ
 đời lân tinh.
Ma mị tôi / ma mị em / ma mị tình
tối sáng.
Ngà ngà chuếnh choáng
Chu miệng 
tôi phà điệu điêu ngoa
....
Hắt ảo
lời yêu ban ngày cục tác mái gà
lời yêu mèo cái gào trăng đêm động hớn.
nẫu con tim dại dột
sần sật tình ngai ngái giả đò say...

...
Buốt tê đông chật vật ếch đu cây...
Ngủ yên… yên ngủ nhé! 

HatCat 04/02/2016

3-- VIẾNG MỘ CHỒNG

Duyên tận, nợ hoàn trọn kiếp đời
Chàng về nước Phật tiếp luân hồi
Thiếp đem tuế nguyệt phơi sông núi
Quẩy gánh tang bồng mây gió trôi...

Hat Cat 05/02/2016

4-- NHỎ NHOI HẠNH PHÚC
Giáp Tết
Yên bình ngõ
rét đem đêm bỏ rọ
rét đem ngày ra hong
Gió mòng đùa chim mép tổ.
Cuộn  chăn sớm yên bình
Không chuông cửa
Không khói xe
Không lộn xộn chân dày, bước dép  vỉa hè.

Nhỏ nhoi tôi
Nhỏ nhoi Hạnh phúc


Hat Cat 06/02/2016

5-- NÉT XUÂN
Dậy men đông lướt mướt say
Lả lơi gió ấp vú mây hững hờ
 Lẳng lơ nụ giả hoa vờ
Đành hanh nắng vạt lững lờ ghẹo mai
Bích đào khép cánh chờ ai?

HAT CAT 06/02/2016

VÔ THƯỜNG XUÂN

Khúc vô - thường lòn tuột kẽ mây
Cuộc sắc - không nổi chìm cơn gió
Hữu hạn đời bỏ ngỏ
Lở bồi bờ Bát Nhã hoang vu.

Thiên Hà nhỏ nhoi, Thiên Hà bao la
Tinh vân tầng tầng, tinh vân tắp tít
Vũ trụ cuộn tròn nhỏ to ai biết?
Khắc giao thừa lộn quá khứ, tương lai.

Sat - na đời ngắn dài
  một thoáng!
Tĩnh lặng
Âm thanh tứ phía giao thoa

Ta là ta mà cũng chẳng là ta
Sống chết - trò đùa tạo hoá
Vô - thường Xuân quen lạ
Đến rồi đi cơn cười khóc sắc - không.

Đời là cuộc chơi.
Xin  chơi đến tận cùng
Dư biết cuộc chơi này 
không
có thưởng.

HAT CAT
07/02/2016 - đêm trù tịch

6--MẸ ƠI
(t hất vận, thất niêm )

Lại Tết mẹ ơi. Lại Tết rồi
Mù xa Tây Trúc mịt mù khơi.
Tết hanh vàng nắng đường hè lặng
Xuân biếc xanh trời hoa lá tươi
Có mẹ cửa nhà vui nhộn nhịp
Mẹ không cây cỏ nín câm lời
Bồng Lai thanh thản an lành mẹ 
Cõi tạm mình con mây gió côi…

Hat Cat 09/02/2016
- Mồng Hai Tết

7-- KHÔNG & CÒN
KHÔNG
Không còn chỗ cho nắng ngủ nhờ 
đêm cài then sập cửa 
trăng nhạt mơ sắc lửa 
leo heo lạnh tàn đông

Không còn cỏ xanh bờ ôm nước trắng bọt sông
kè đá quay lưng mặc rì rào dòng chảy
sóng nát vòng vụn bấy
rong rêu chơi vơi...

Không còn mênh mang cho đụn đụn mây trôi
 gió len khe chật ních 
chim chéo ngang cánh lệch
giời nghẹt thinh không.

và CÒN
Chỉ
còn vắt trong
ngọc kết hơi sương thở 
 tụ tích ngàn thương nhớ
phiêu linh xuyên tháng thấu ngày
không quản suối sông, chẳng kể gió mây
Thác tim máu đỏ.
....
đêm tĩnh lặng êm êm ru đông ngủ 
trăng dịu dàng đắp điếm ấm nồng xuân.

giang rộng cánh bay khỏi cuộc phù vân
rủ tình rời cõi lụy.

Hat Cat 09/02/2015

8-- PHỐ TẾT
Em lại đi phố Tết Hà Nội xưa
Nắng gợn vàng nao nao tâm trí
Chiều êm nhẹ
Ngọn gió trinh nguyên...

Đường Hai Bà Trưng vắng lại rất hiền
Trường Tô Hiệu nhà ba tầng rêu cũ
Đức Mẹ rì rầm ru Hài Đồng Chúa ngủ
 ru bé thơ em năm tháng học trò. 

Kỷ niệm cồn cown mơ
Thời gian lặng lẽ
Hà Thành cỗi cằn
Hà Thành thơ trẻ
Phần nào giành cho ký ức xôi xa? ...

Em đi men Bờ Hồ hoa
Cũ mới phố quen người lạ
Tết thản nhiên khoác đỏ vàng cây lá
Trời thản nhiên rải nắng cốm hè đường

Rón rén xưa xa dậy nỗi nhớ thương
Bóng hình Ông bà... Cô chú
Mẹ phúc hậu áo màu nhung huyết dụ
Khăn nhung đen óng chiều...

Tết đưa em về êm ấm thương yêu
Về Hà Nội dịu hiền năm tháng mẹ.

Chiều Mồng 3 Tết 10/02/2016
Hat Cat


9-- VÔ ĐỀ

Quê
không có chỗ
Nhà ông cha họ dỡ
Đất ông cha họ chiếm riêng

Tội nghiệp người tha phương không được nhang hương
nơi quê quán.
lòng dạ xe điếu ngắn
nghĩa tình  than đen
 chiếm cái hơn
sợ lộc lá rơi vào mâm khác...

Xót kẻ vvo mình chăm bón gốc
co  huyết thống mình.

Ô hô!
Thiên linh linh
Địa linh linh
Ai phò chân nhang cắm ngược?!

... Mộ chí xám đen máng úp
Xót thương hồn vô minh
Cười khóc một mình
mấy kiếp?!

Vắng lặng  đồng Tết
khói nhang.

Hat Cat 11/02/2016


10-- NẮNG QUAI (cho ngày Valentine)
Núp sau lưng nắng quái chiều 
là ma mị
hớp hồn thiếu phụ
chong chóng tình.

Ôm chặt hư vô vòng tay mình
Rỗng
huyền ảo mộng
nợ duyên.

róc rách Cam tuyền
 khe  đá
vớt ban mai kẽ lá
hít hà thơm

Nắng quái èo uột cọng rơm
vãi tro than đêm tối
Xém cội
úa khô bén lửa
Bùng.

Hat Cat 14/02/2016

11-- THƠ NGẮN -VALENTIN MUỘN
HOA TÀN
Hoa tàn sót chút nhuỵ vương
Cõng xuân  hường,  cuộn xuân hương ấp tình...

VALENTIN MUỘN
Lời yêu vượt lạnh đông
Hoa yêu vượt lạnh đông
Người yêu vượt lạnh đông.
Ào về...
Valentin muộn - tan em lạnh đông

Vòng tay ấm nồng
Bờ môi ấm nồng
Đôi tim xe tơ lòng.
*
Tơ lòng
Neo tình bến sông.

HatCat 15/02/2016

13-- NGỦ ĐI ĐÊM ƠI
Ngủ đi đêm ơi
giọt sáng soi thấu lá
mịn mềm mưa
quấn ổ chiêm bao.

Ngủ đi đêm ơi
gió bấc khảo khào
gọi hồng hoang đá bùi nhùi nhen lửa
hơi ấm làn da
xanh gân bầu vú
tơn tớn môi bé thơ
nún ngọt sữa ru...

Ngủ đi đêm ơi
vú tình non tơ
môi tình cháy khát
núm tình bật khuy áo chật 
cơ hồ tung gió lùa đêm.

Ngủ đi đêm ơi
 trăng núp sau rèm
sao lau vết sáng.
Tinh khiết 
đêm 
ghì riết giấc đồng trinh!

Hat Cat 16/02/2016


14--MÁU & HOA
Cái lạnh của người dầm bùn
khác cái lạnh kẻ thò que khoắng nước
Kẻ chưa bao giờ đói khát
không biết cái ngon của mẩu bánh khô.

Những cái thùng rỗng kêu to
Những kẻ giả vờ đau kêu to
Những kẻ điên kêu to

Người đã chết không còn kêu,
càng không thể kêu to.
Người bị đau không thể kêu to
cũng không còn sức kêu to...
Kêu to...kêu to...
Ai? ai???
Ai biết…

Hoa và máu, máu và hoa
Màu đỏ tim nhểu giọt...
Nhớ hay quên? 
Nỗi đau buốt ruột?!

Lương tri nào lẫn được máu và hoa

Hat Cat 17/02/2016

15-- VU VƠ KHÚC VALENTINE
Thôi em ạ, 
nhặt tình lên nhét bị
Kiếp ăn mày chả ai họ cười đâu
 Thuế cổng chợ tàn trưa tháo khoán
Chiếc gậy mòn khua vẹt cả hai đầu! 

Bị lộn trái mang ra phơi nắng
Tình mốc meo giáp Tết ẩm mưa phùn
 Đói móp bụng mà cuối năm giáp hạt .
 May quán chiều lờ lãi gói mì tôm...

Cũng thế cả, yêu không yêu cũng thế! 
Vẫn một người với lại một người
Vẫn chua chanh khác gì chua khế
 Buốt ruột rồi...
Mặt vẫn hớn hớn tươi! 

Kẻ lo giữ khư khư không giữ nổi 
Kẻ muốn cho, hào phóng dốc hầu bao
Kẻ ăn xin đánh tiếng từ ngoài ngõ
- Chó dữ xích chưa?
Chả thiết nghé mắt vào...

Đây bị gậy, đấy toà ngang dẫy dọc
Chốn vơi đầy... Nào ai biết đầy vơi?! 
Người ngỡ sướng thì ngồi ôm mặt khóc
Kẻ tha phương ngửa mặt tửng tưng cười.

Lễ tình yêu, tình yêu không lễ lại
Hoa rụng rồi...  Đài cuống vẫn còn xanh
Phất loạn nắm úa tàn lá héo 
Nghe líu lo con chim hót trên cành...

Hat Cat 14/02/2015


16-- ĐÙA NGƯỜI THÍCH ĐÙA
( mượn ca dao)
Này ơi! 
liệu có mai đây
Sáo ngụp biển, trạch leo cây
... không mình? 
Ta đem ngồng cải dựng đình
Gỗ lim thái ghém
hai mình nhem nhem...

19/02/2016
Hat Cat


17--NÓI VỚI TẾT
Xồng xộc đến, lủi thủi đi
Linh thiêng trộn lẫn trò hề mà chơi.
Một vây cá vẫy nửa giời
Một cọc cạnh cõng mấy mươi dập dềnh
Luân hồi cả cái tênh hênh
Đậy che hở hoác cong vênh nỗi người.

... Nhăn răng Tết khóc hay cười?! 

Hat Cat
20/02/2016 (14 Tết )

18-- VUI MỘT TÝ - THƠ THỞ THỜ THƠ
Nhén chân dạo gót lều thơ
Nhăm nhe nhặt nhạnh thật vờ nét vui...
Lều bều trắng nón chắn giời
Lồng bồng đỏ bóng thơ bơi bộn bề

Ngu ngơ nào dám khen chê
Ễnh ương chão chuộc tứ bề lao xao.
Đây réo rắt, đấy phều phào.
Bèo ong, vẩy ốc, lao xao  chạt bờ

Rõ 
Hội thơ của nhà thơ
Ta không thơ, rén lượn lờ đường xanh.

Lặng nghe Văn Miếu rùng mình
Lắng Khuê Văn Các nhạt tênh nắng chiều...
Thấy hồn Chu - Khổng phiêu diêu
Liếc trông xanh đỏ dập dìu Xuân thơ...

Hat Cat
Văn Miếu Rằm tháng Giêng Bính Thân 2016


19-- TÔI VỚI EM
Đã cạn thu rồi, sao chửa đông?
Xuân em đôi má  vẫn dậy hồng
Nồng nàn mềm mịn môi hạ đỏ
Biêng biếc ngực trời mây trắng bông
...
Em buông tơ lụa rải tinh vân
Giọt sương mép lá thả trong ngần
Tay thêu hoa búp e ấp nụ
Phô sắc hải đường chốn đông lân

Em tựa bờ vai êm ấm tôi
Rợp cong mi mắt, mọng làn môi
Em nhé! nghiêng tình bung cánh mộng
Bay bổng buồm xuân đong nắng tươi.

Tôi gửi tình thu trong mắt em
Khẽ tô hương hạ dịu dàng đêm
Gom cả vàn muôn đông mê đắm
Nhen lửa xuân tình : Tôi với Em.

Hat Cat 24/02/2016

20--NHẮN HOẠN THƯ
VUI CHÚT-- GHEN  ( thơ Đường luật)


Chớ oán Hoan Thư thương Thúc Sinh
Đây ghen cũng bởi đấy đa tình
Đã lời nguyện ước duyên châu ngọc
Lại chữ hẹn thề áng nguyệt minh
Quay quắt lòng chàng trơn đá cuội
Xơ tơi dạ thiếp tướp tơ mành
 Ngọt ngào môi mép trôi tuồn tuột
Son sắt vành ngoài nghe đến kinh!

Hat Cat 24/02/2016

*********
NHẮN HOẠN THƯ

Một buổi quỳ kia đáng mấy mươi
Có chăng gối mỏi chút mà thôi!
Đã rằng ngựa cũ quen đường cũ
Thừa biết hoa ôi rã mật ôi
 Bướm lũ ong đàn len lối hẹp
Nhuỵ tàn búp tạ ních dòng trôi...
Biết thân lo phận mình đi nhé!
Những kiểu Thúc Sinh chật cõi  đời.

Hat Cat Dieu Sinh
24/02/2016

21--VÔ ĐỀ
Muối lòng lòng xót
Muối dạ dạ đau
Muối tình xơ tướp
Tình rớt biển sâu
Muối lời thề nguyện
 Hoá dưa tàu tàu...

Vượt lên đỉnh trời
Hồn thành hoang lạnh
Vượt lên đỉnh đời
Người thành á thánh
Vượt lên đỉnh tình
Thân Tâm lấp lánh....

Hat Cat 26/02/2016

22--TÌNH RỤNG
Tình rụng nơi anh trôi bến em
Suối xanh sợi nước sớm Xuân mềm
Trời nghiêng nắng đục miền cắc cớ
Rễ gốc xoe buồn cây nợ duyên.

Hat Cat 28/02/2016

23-- Vui - Nhân ngày ĐÀN BÀ CẦU HÔN –
LỜI CẦU HÔN CÁCH BỨC
Chàng à. Đã bốn năm qua
Lời cầu hôn chả thốt ra thành lời.
Thiếp đành ngậm miệng nín hơi
Để hôm nay vạch lên trời chữ Yêu.
....

Một trớ trêu? Mấy trớ trêu?!
Chúng mình hò sớm hẹn chiều bao phen? 
Mặc mưa hờn, mặc gió ghen
Đông tây nam bắc rối ren tít mù...

Mau mau! ....
Theo thiếp xuống đò
Hai ta suối nhỏ sông to... bồng bềnh.
Chung lưng lên thác xuống ghềnh.
Mau... 
Ngày 29 đang lềnh bềnh trôi.

Về cùng thiếp nhé!  
Chàng ơi
Cắn răng lậy đất xin giời chứng cho! 

Hạt Cát 29/02/2016

Không có nhận xét nào: