Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

106--- VỤN



Vụn tơi em chốn tàn đông

Sao trăng tung toé đốm hồng rắc đêm.



Tôi đi về phía không em
Gom xa cũ đắp chăn mền chằm khuya.

Quấn vu vơ lạc loài mưa
Ngả nghiêng ngọn bấc dật dờ lượn quanh.

Ỡm ờ cái lá nửa xanh
Liều thân đeo dính xác cành cong queo.

Tấm gianh em mủn mái lều
Con đường tôi nát bấy rêu lối về.
Giật giằng em vướng rào tre
Héo hon tôi cỏ ven đê úa vàng.

Vụn tơi tôi ngược non ngàn
Tìm em cuối cõi hồng hoang. 
Chắc là...



Không có nhận xét nào: