Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

THÁNG 07/2016 ( 6 BÀI

*************************
THÁNG 07/2016
XÁC LÁ BÊN HÈ Mong manh xác lá bên hè Nghẹt ôm vầng nắng lặng về xa xanh Lơi buông xưa cũ nhạt tênh Sương mai vo giọt neo cành đong đưa. Mỏng dày ký ức gió mưa Mặc ai vay trả bán mua cõi người Im lìm khép cuộc đơn côi Dòng trong thoát kiếp lở bồi bến sông. Bên chiều xác lá ai hong? Trút buồn đau dịu cõi lòng ưu tư. HatCat 02:07/2016


TỔ NGƯỜI Tổ bọ ngựa sinh ra bọ ngựa Tổ sâu nở ra sâu Tổ cú ủ con cú Tổ diều hâu ấp diều hâu. ...Tổ người Hỗn mang trăm trứng Chui ra trăm đứa lau nhau Nhốn nháo mo nang khố Chen chúc bám đuôi trâu. * Bỗng Cha Rồng chán /dông về biển lớn Bỏ mẹ Tiên buồn chốn rừng sâu Lũ con bấy bớt / Lơ thơ tóc đầu Khóc lóc hai ngả / Có hiểu gì đâu! Đứa xuống biển cầm bằng mồ côi mẹ Đứa trong rừng coi như không cha Nhốn nháo lần hồi mưa nắng Bọn người tan cửa nát nhà... Hỗn mang sinh hỗn cảnh Bọc trứng vỡ Tổ người. ... Năm ngàn năm đồ đá Uột èo lũ con côi! Hat Cat 02/07/2016

1---ÁC ÔN
Quỷ kế ma mưu chước dại khôn?
Diều căng vén áo vội chùi mồm
Kết bè kéo cánh vơ đầy miệng
Tạo nhóm lập băng ních chặt trôn
Quan lớn tội to tuyên miễn án
Dân đen lỗi nhỏ phạt tù luôn
Tiền vàng băng hoại bao nhân phẩm
Tham nhũng khiến người hoá ác ôn.

Hat Cát
25/07/2016

2--BẤT NHÂN
Giết biển phá rừng chúng có khôn?
Bọn này chui nhủi hệt loài chồn
Ăn giày, ăn tất, ăn muông thú
Phá núi, phá sông, phá xã thôn.
Tiên tổ không tha bày quỷ dữ
Cháu con chả thứ bọn cô hồn
Bất nhân đất diệt trời tru đấy
Ác đức khi toi chả chỗ chôn!h


3--KHUYÊN
Đừng đọc tin tức nữa. 
Đọc là bị tăng - xông
Lợi lộc đâu chả thấy.
Chỉ thấy nhoi nhói lòng.

Đừng nghe thời sự nữa
Chả biết thật giả đâu
Họ nói quanh nói quéo
Chỉ tổ đau cái đầu.

Thôi đừng đi học nữa
Tiền bộn là có bằng
Kiến thức gì cũng vứt
Chỉ cần biết khom lưng.

Cần gì thi với cử
Tìm cửa mua ghế ngồi
Kiếm nơi nào béo bở. 
Chung chia... Tha hồ vui.

Cố ngoi làm quan chức
Chả bị tội bao giờ
Mũ cao ở biệt phủ
Chân trắng sống bụi bờ 

****
Thôi về chăm hoa lá
Trồng vài chậu rau tươi
Tùng tiệm cơm vừng muối
Chút tương cà, tươm rồi.

Thôi về BUÔNG XẢ hết
Một ngày...  Được một ngày
Thả hồn mơ màng gió
Thả tình bồng bềnh mây.

Cõi đời là bể khổ 
Tranh cướp lợi cùng danh
Cửa Thiền ta riêng cõi
Mãi xanh, xanh, và xanh! 

Hat Cat
27/07/2016


4--HÃY LẢM MÂY NHÉ, CÙNG TA!
Mình làm mây với ta không?!
Kiếp đời thôi hết long đong kiếp đời.

Tươi xanh mầm cỏ xanh tươi
Hồn non tơ lá, tâm ngời giọt sương.
Đục trong một cõi vô thường
Tránh xa, mình nhé! - nhiễu nhương cuộc người
Lâu mau rồi cũng... cũng rồi...
Thấp cao nấm đất góc trời mù xa.

Hãy làm mây nhé, cùng ta...
Nghe vượn hót, lắng chim ca tự lòng
Thảnh thơi ngắm cõi mênh mông
Lãng quên sau trước hư không mịt mờ.

Đớn đau xã tắc sơn hà
Thân bèo, phận bọt nỗi ta, niềm mình.

Nam mô chuông mõ kệ kinh
Nẻo chót cùng
Tựa an bình mà vui.

Cùng ta... lánh nhốn nháo đời
Cùng làm một ánh mây trôi.
Nhé mình!
Hat Cat
30/07/2016j

5--CHÙNG
Cố thôi không giận không hờn
Cố không vướng bận lo toan cuộc người

Vẫn cồn cào những xa vời
Lo mai nay... Những kiếp đời đa đoan.
Vàn muôn xưa đã nát tan
Đâu biển bạc, đâu rừng vàng. Ta ơi
Quặn đau tức tưởi đất giời
Đồng tiền đen bạc, tanh hôi ngập đầu
Giết núi thẳm, diệt vực sâu
Chuột to, mọt lớn lâu nhâu một bầy...
...
Thôi
Chùng cho đắm giấc say
Cho ngơ ngất
Suốt
đêm ngày
để quên.


Hat Cat
30/07/2016

6---BẤT AN
Nhắm mắt bịt tai vẫn bất an
Muôn dân khốn quẫn bởi quan tham
Tin - toàn thất thiệt, toàn nhăng cuội
Chuyện - rặt vẩn vơ, rặt dối gian
Xử thế - vén môi làm thánh sống
Đối nhân - lật mặt hoá sài lang
Kêu trời. Thăm thẳm trời rên rỉ
Gọi đất. Tầng tầng đất khóc than.

HạtCat
31/07/2016

Không có nhận xét nào: