Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

THÁNG 5 / 2016 ( 15 BAÌ )

THÁNG 5 / 2016

1--THẾ HỆ TÔI ( viết cho bạn bè U 70 của tôi)
Thế hệ tôi là một nhịp cầu,
- nhịp cầu báng súng
Chân dép lốp
lặn ngụp trong nghèo túng
Ngày lại ngày
khoai sắn thay cơm
quần vá, áo sờn
ngày đông tháng giá.

Thế hệ chúng tôi
 lần hồi vất vả
 sinh biệt tử ly
mắt vẫn biếc xanh
 ngước xanh biếc trời thăm thẳm diệu kỳ

Cánh chim cõng nắng

Trời yên gió lặng
 Thả hồn
Diều sáo vi vu.

Thế hệ tôi
Dằng dặc tháng ngày bữa đói bữa no
nóng rộp bỏng
rét cắt da
Vẫn mơ...


mơ ngày mai tươi đẹp
mơ bình đẳng cuộc đời, mơ hoà bình thân thiện

xanh biển xanh rừng...
tôm cá tung tăng
thú chim chạy nhảy...
Giấc mơ ngàn đời dân lành - thế hệ tôi chỉ vậy!

Ấm áo, no cơm
và quả ngọt trái thơm
và lúa đồng trĩu hạt
và dòng sông dìu dặt
cánh buồm căng gió khơi xa...
và mai ngày là thơm ngát đồng hoa
và con người lương thiện.

... Thế hệ tôi là cây cầu lỡ nhịp
Tuổi già về đâu?
Chả biết tin ai, chả dám nói hết câu
sống đời giây trói chặt
lưỡi uốn bảy lần
 so đo được mất
Cân đong vụn đời lặt vặt tháng năm...

Thế hệ tôi
Trùm chăn.
An nguy không màng.
không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ
không nín thở mà cũng không dám thở
Muốn gào lên ...
Lại mím miệng nín thinh
Không sợ chết chính mình mà sợ sự tiêu vong
Tiêu vong đời cháu chắt.

Thế hệ tôi
 mặn tràn nước mắt
 quặn đau đất nát
tơi tả cỏ cây.
ngổn ngang
cát mỏng sỏi dầy
Nháo nhào
Đời
Mù mịt.

Thế hệ tôi ngác ngơ nhìn
những câu thơ thum thủm mùi cá chết
Rừng ngập mặn bở tơi thối gốc
Ngao há miệng bốc mùi hôi
Muối trẫm mình nước độc .

Mỏi mêt.
Thế hệ tôi rã rời mỏi mệt
tựa nhá nhem mù loà vào đêm...
Ngóng nhập nhoạng tiếng dơi rít rên
Phấp phỏng đếm tàn canh và thấp thỏm đợi hừng đông bừng sáng
Lo
Lo
Lo mịt mờ ngày mai chạng vạng
hoàng hôn trộn bình minh.

Thế hệ tôi đang sờ soạng loanh quanh
Lần mò tìm niềm tin đã mất!

Hat Cat
01/05/2016


2-- MA MỊ LIÊU TRAI
Ma mị Liêu trai
  liễu rủ
nuột cườm tay
kiêu ngấn cổ
lồ lộ
 nõn nường
 mông muội
vẻ Hồ Tiên

Mịn màng đêm
Trong veo đêm
đê mê
 trăng sao cuộn thác 
Bồng gối hạc
hôi hổi đào tiên.
 Thuyền quẫy sóng / sóng dềnh thuyền.
Bỏng rẫy duyên tình oà bến.

Luân hồi nghiệp
kiếp hồng hoang. 
Nồng nàn
Âm dương
vô cực.

Hat Cat Diệu Sinh
02/05/2016

3-- NÓI VỚI VU VƠ
Thôi đừng buồn nữa...
 vu vơ
Rộp phồng lưỡi sóng hôn bờ rát đau.
Âu lo biển bạc trắng đầu
Xót xa chát mặn nỗi sầu nhân gian...

Đất chưa tán, trời chưa tàn
Nỡ đem xé dọc băm ngang nỗi đời...
Nước mây vốn đã chơi vơi
Ruột gan giờ cũng rối bời bòng bong.
Nỡ tham miếng tiết miếng lòng
Mà đem muôn vật đảo trong lộn ngoài

 Biếc xanh biển, biếc xanh trời
chim còn bay? cá còn bơi? ....
Liệu rằng...

Buồn đau nhàu nhĩ tháng năm
Trần gian bốn phía tím bầm....
vu vơ.

Hat Cat 04/05/2016

THOÁNG QUÊ NÓC PHỐ

Thoáng quê nóc phố chiều nay
Ngọn mồng tơi, lá rau đay dịu dàng
Cà nụ xanh, mướp hoa vàng
Ai đem mộc mạc nét làng về tôi?

Hồn quê neo giữ một đời
Vẫn hương đồng nội. Vẫn lời hát ru
Nghiêng cây ngọn gió đánh đu
Nồng nàn ấp tiếng chim cu  gọi bầy

Thoáng quê
 xui ngật ngà say...

HatCat
04/05/2016

BUÔNG

Nhoẻn cười lần nữa ta ơi
Giọt đêm  rơi, 
Giọt khuya rơi... lững lờ.

Quăng vỏ dưa, gặp vỏ dừa
Né dối lừa vớ dối lừa... nhiều hơn.

Buông sau trước, bỏ dưới trên
Thảnh thơi ta
tựa cửa Thiền 
hóng trăng.

Hat Cat 09/05/ 2016

4--TA SỢ
Mình ơi, ta sợ mình ơi! 
Nháo nhào gan ruột bời bời nỗi yêu.
  Lòng khô rang ngói nỏ chiều
Mấy tầng luyện ngục lửa thiêu bừng bừng.
Một đời ngậm tủi nuốt ngừng
Đã dửng dưng, cố dửng dưng một đời.
Cam lòng búp lẻ, cành côi
Nỡ đem phận đất duyên trời cợt nhau.

Nguồn trôi... 
Sỏi đá mòn đau
Chập chơn bãi bể nương dâu ngắn dài.
Biết nay nào có biết mai
Dớt dèo tơ nhện thõng ngoài lá tre...

Đục trong bến lú dòng mê
Mưa cơn
nước có ngược về đầu sông?

Đau sao đau thắt quặn lòng
Nghe đâu như bão như giông ào về?

Mình ơi! 
Sấm sét tứ bề..

Hat Cat
09/05/2016

5--VÔ THƯỜNG
Kính tặng hương hồn CÁ

Cá chết ... Chết tắp lự thơ
Khoang đời trống hoác trống hơ cuộc người
Quằn đau đáy biển, đỉnh trời
Bầm gan, tím ruột, tả tơi dạ này.

Vì tiền tàn sát cỏ cây
Giết biển rộng, giết đất dày, sông sâu.

Tham gì tham đớn, tham đau
Có hay quả báo ụp đầu chẳng xa!

Vì tiền đầu độc lá hoa
Duốc trâu bò, tẩm lợn gà, quả rau.

Bí bầu... đã hết thương nhau
Thơ văn nát vụn cả  câu, lẫn vần...

Chết cá, chết biển, chết dân
Chết trời đất.... chết cả gần lẫn xa
Chết tinh vân, chết thiên hà
Có ôm tiền để bay qua Vô thường?

Hắt hiu một dúm hơi sương
Phều phào gẫm nỗi quê hương mà sầu

Hat Cat
13/05/2016


6--DẶN DÒ
*******
( Lời thưa:
Người gn... nào có ai gn
Người xa... Đáy nước bng trăng tan ri.
Còn tôi côi cút vi đời
Dn vu vơ... vi  mt người vu vơ...)

**************

Xa mặt xin chớ cách lòng
Xin đừng vin quất,  trẩy bòng, nhé ai!
 Tơ trời trót gút thành đôi
 Cũng đừng nói đứng, cười ngồi... đẩu đâu.

Trầu thơm đã đượm hương cau
Vừa vôi bện thắm môi nhau, nhỉ tình!?

Mây non là sát mái đình
Sương già căng giọt rớt vành giếng thơi.

Sông sâu hun hút dòng trôi
Sóng ì oạp... mạn thuyền xuôi lặng lờ.

Trăng vàng mơ.
Sao vàng mơ.
Dòng Ngân
Ô Thước
nín chờ
mùa Ngâu! ...

HatCat Dieu Sinh
13/05/2015

7--NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Không phải là nỗi buồn ấy không có tên
Mà... mà không thể gọi
Cái miệng nói những lời không nên nói
Cái tay làm những việc không nên làm.

Không phải nỗi buồn không nát tâm can
Không ong ong đầu não
Chỉ biết nỗi buồn khiến cuộc người nhốn nháo
Vò lòng người nát như dưa.

Chưa đầy ư? Đến thế vẫn chửa vừa? !
Nhét tất tật vẫn vơi thùng không đáy!?

... Dòng lệ bốn ngàn năm vẫn chảy...
Mắt nhìn rõ mười mươi...  Sao lại cố giả vờ
Tai nghe thủng từng lời... Cố giả điếc làm ngơ...

Có phải
 Vì lanh canh tiếng tiền khua gió
Vì ngồn ngộn bạc vàng rực rỡ
Hể hả đầy túi tham...

Ơi!
Nỗi buồn tan hoang...
Ai  và ai dám đặt tên cho nó?!

Hat Cat Diệu Sinh
15/05/2016


8--ĐÂU RỒI
Trăng đâu rồi?
chỉ còn hốc đen hơ hoác.
đêm loạng choạng
lần tìm.

Anh đâu rồi?
chỉ còn tàn canh em phờ phạc.
cơn gió mù đi lạc
táp héo đốm sao.

Hat Cat
16/05/2016

9--MÃI LÀ BẠN NHÉ MÌNH
( chả riêng cho một người)

Mãi là bạn nhé mình
Không chuyện cửa nhà, không lo cơm áo
Khỏi so đo đồng tiền bát gạo
Khỏi hờn ghen đi sớm về khuya .

Chả xa gần, nên chả có chia ly
Chỉ rảnh rỗi tựa nhau phơi gan ruột
Sau lút đầu trói buộc
 là trọn vẹn giờ vui.

Mặn ngọt đắng cay vét sạch trả đời
Ta mình riêng cõi bạn.
An lành giải thoát
Thanh thản sẻ chia.

Nhất nguyên đời Vô vi.
Cội nguồn đời Không - sắc.

Nắm tay nhau 
nắm tay nhau thật chặt.
Mâi mãi.
Bạn mình ơi! 

HatCat 20/ 05/2016

10--VÉT NIỀM TIN
Vét niềm tin mòn vẹt đáy đời
Đau đáu cõi người mủn nát
Mặt trời rách toác
Bầm vết đen.


Vét niềm tin để vá víu con tim
Nhức nhối từng huyết quản
Hạt hồng cầu hoảng loạn
Ứ mạch trôi

Vét niềm tin đắp điếm cuộc vui
Tròn méo khóc cười mặt nạ
Túi gió ngược mùa. Đọt mây tơi tả.
Vẩn vơ tìm...

Đáy đời xơ bươm vết cào vét niềm tin! 

Hat Cat
22/05/2016

11--BẮT ĐỀN
Bắt đền ai đấy, ai ơi! 
Ai không đến khiến trắng trời mưa sa.

Chiều buồn vò võ cỏ hoa
Gió cơn dứt nhịp lan xa, dồn gần.

Ai đi gom nhặt hương xuân
Chắt trong veo giọt trong ngần đền ta.

Hat Cat
24/05/2015

12--NÓI CHUYỆN VỚI BỐ về VÔ NGHĨA
"Thật đời vô nghĩa hả con?
Sắp trăm tuổi bố vẫn còn ngu ngơ"

Ngoài cửa sổ lất phất mưa
Hạt mau thì méo, hạt thưa thì tròn.
Mù mù mây xám chiều hôm
Vô vi Danh - Đạo, phi thường Đạo - Danh
Luân hồi nghiệp kiếp vòng quanh
Vô thường. 
Nào biết xa xanh chốn nào? 
...

Cõi người hệt giấc chiêm bao
Trò đùa con tạo nháo nhào dở hay.
*
Sợi mưa xiên chéo ánh ngày
Khuya đêm ai biết mỏng dày. 
Bố ơi! 

Sớm cũng thôi, muộn cũng thôi
Mang mang đáy nước, đỉnh trời hư vô! 

HatCat
25/05/2016

13--ẤP ÚNG
Nói gì với tuổi non xanh
Khi niềm tin mủn vụn thành bụi bay.

Bạc sao bạc đến thế này! 
Đồng tiền biến vẹo thành ngay rõ tài.

Méo tròn một bẻ thành hai
Khua môi múa mép rặt lời ngu si.
Hồn ma mắt quái lập loè
Múa tay trong bị hả hê chia phần

Dối gian đời - cõi phù vân
Tìm đâu thấy sự công tâm mà tìm?!
Che tai, bịt miệng nín im
Cố gìn giữ  đọi máu tim riêng mình.

Rach đêm tiếng cú thất kinh
Rạch đời quỷ sứ  yêu tinh ré cười.

Răng cùn, lưỡi cũng thụt rồi
Ấp úng ai,  ấp úng tôi. 
Thôi thì...

Hat Cat Dieu Sinh
26/05/2016

14--NHẮN
Thà rằng đừng ghé qua chơi
Biết đâu đường đỡ lõm lồi dọc ngang

Tình xưa búp héo hoa tàn
Cũ xa duyên nợ khép màn cũ xa.

Thà theo Cuội nhặt lá đa
Về hun chuột bụi tre già đầu thôn
Dong trâu gặm cỏ sườn non
Ngồi dãi thẻ cửa Quảng Hàn ngóng trăng
...

Nghé xem mặt nước cung quăng
Khi nào hoá muỗi lộn vòng hồi sinh?
Vo ve... lời hẹn vong tình

Hat Cat Diệu Sinh
28/05/2016

15--EM THẮP LỬA TRỜI ANH
Sợi nắng muộn vắt ngang thinh không
rơi chiều là đất mặt
sợi nắng cuối đầm đìa hương mật
suông trăng.


Tàn canh
li ti sương
rót long lanh lá .
nhen sao, đu gió
vạt mây nào nhung thắm mịn màng đêm?!

Gói sợi nắng mút mùa quấn xéo bước em
rớt lửa.
sợi nắng tơi xé nửa
võ vàng run rẩy bàn tay.
Bàn tay xanh gầy
bàn tay cô lẻ
trộm tà dương bợt đỏ
sập then đêm bầm tím máu đông!

Gói sợi nắng chiều thả vào ngọn sông
con nước hoá thân ma mị
bọt sóng mịt mù hạt lệ
khua bờ bì bõm bứt rứt đau.

Nắng lặn đêm sâu
nắng chìm khuya vắng.
Dấu tình nắng đáy tim câm lặng
Em 
thắp lửa
trời Anh!

Hat Cảt 
31/05/2015

Không có nhận xét nào: