Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

85 ---MƯA XUÂN

4b358ae6_32c4feee_dachihkiki_200907040527451
kính tặng anh chị H Đ T ( bloger Noíliều) nhân năm mới 

Bụi mưa vương nhẹ cành xanh
Li ti… … trong veo đầu lá
Sáng Xuân trời bừng sắc lạ 
Nắng Xuân sưởi ấm thềm nhà



Cây đào lốm đốm nhú hoa
Nụ hồng vườn Xuân hé nở
Mưa gieo hạt Xuân bỡ ngỡ
Đỗ quyên thắm đỏ rung rinh

Em bé mắt tròn long lanh
Mang Xuân ùa về ngõ phố...
Ồn ào chiều tan buổi chợ
Bước chân rộn tiếng ai cười

Nắng Xuân chợt sáng lưng giời
Én Xuân xua tan mây xám
Gío Xuân kết tình bè bạn
Hương Xuân quấn quýt đó đây
Rượu hồng chưa uống đã say
Má Em sắc xuân dậy đỏ
Anh lại thấy ngày xa cũ
Lúng liếng mắt Em…
Xuân về!

Không có nhận xét nào: