Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

74-- THÌ THẦM. ( cho tình vu vơ)


Kết quả hình ảnh cho thì thầm


Nẵng đông trải óng vàng màu mật 
Hoa đông phô muôn sắc hồng tươi
Thẹn thò chiều nhoẻn miêng cười 
Ngọt ngào khe khẽ hát lời yêu thương

Hoa đu gió toả hương ngây ngất
Mưa cuốn mù lất phất hạt buông
Tây Hồ lóng lánh mặt gương
Lô xô con sóng rén đường cá bơi

Thanh tân một khuông trời xuân thắm
Óng hoàng hôn vệt ráng mịn nhung
Ém thương dấu nhớ nơi lòng
Chiều nghe rạo rực phập phồng niềm yêu.

Cành liễu nghiêng tìm rêu đáy nước
Guồng mây xe gút buộc dóng thuyền
Xoe tròn bóng nước gương sen. 
Cong cong ngọn trúc lá mềm non tơ.

Cọng cỏ nội đậu hờ mép nước. 
Đoá hoa đồng ướt rượt sương đêm . 
Dịu dàng xuân đậu bên thềm
Vun phấn mịn, nhón nhuỵ êm ủ tình.

Ai gơ ánh bình minh ngày mới
Ai dệt đêm vời vợi ngàn sao
Gánh mây ai phủ non cao
Gọi mưa ai chắt nước dào suối sông.

Dùng dằng xuân tàn đông lưu luyến
Diết da đông lòng quyện hồn xuân
Ngả nghiêng nơi chốn phù vân
Tựa vai lánh cõi hồng trần, nhé ai! 

Xuân đang đến, vàng mai khoe sắc
Tết đang về, đào thắm đơm bông
Mình đưa ta nụ xuân hồng
Giữa xanh mây, kết cầu vồng xuân mưa.

Nghe thì thầm lời thưa tiếng nhặt
Đêm tàn đông gió bấc hanh heo
Diết da niềm nhớ nỗi yêu
Êm đềm chốn cũ, phong rêu lối về.

Mắt in mắt đắm mê ánh mắt
Tay trong tay riết chặt vòng tay

Ảo huyền tình gió nghĩa mây
Hẹn muôn năm rót vơi đầy nợ duyên.


Hat Cat
07/01/2017


Không có nhận xét nào: