Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

THƠ TỔNG HỢP THÁNG 4/2016 ( 17 BÀI)

Tháng 4 / 2016


1--HÃY CỨ
Rồi biết gió về vòm biếc xa
Giọt gianh mưa bụi rỏ thềm nhà
Biết tình bèo bọt bèo bọt lắm
Một khắc giờ tan mấy kiếp hoa? 

Đã biết mây bay tót đỉnh trời
Hạt sương ngọn cỏ lặng lờ rơi
Thoáng vòng tay ấm còn nồng ấm?
Khi mảnh tình xa mãi chia rời? 

Cũng biết là yêu rất đủ đầy
Vẹn tình lọn nghĩa với nhau đây
Ngàn muôn cách bức vô hình ấy
Ngần ấy tơ vương có đắm say? 

Đã trót nặng đeo nợ phận duyên
Kể chi hồn Thục, nét thuyền quyên
Yên thân ai chốn cơm gạo ấy
Vương lỗi ái ân bởi yếu mềm...

Sợ gió, sợ mây... sợ chính mình
Khư khư ôm chặt bả hư vinh
Nay mai vùi xuống ba tấc đất
Liệu có còn chăng những cuộc tình! 

Nếu đã dám yêu. Hãy cứ yêu
Vút cao ngọn gió những cánh diều
Cần gì hẹn bể thề non nhỉ
Hãy cứ bồng bềnh, cứ phiêu diêu...

Hat Cat
02/04/2016

2--NHỚ
Cũng không núi cách với sông ngăn
Chẵng lửa luyện đan chả tuyết băng
Khi vắng tin đưa lòng trộm nhớ
Lúc thưa thăm hỏi dạ thương thầm
Người nơi mép bể đu vòng sóng
Kẻ chốn chỏm mây níu bóng trăng
Xao xác lá khuya khua ngõ nhỏ
Cồn cào mây tối gió sương giăng.

Hat Cat
02/04/2016

AN LẠC

Thoáng lúc vụn tơi nát mủn lòng
Mặt ngoài bình thản cứ như không
Miệng cười hể hả vô tư lự
Dạ xót tái tê tới tận cùng
Bầy tỏ,  khó sao người dạ tỏ?
Cảm thông, dễ có kẻ tâm thông?
Thôi ta lại biết riêng ta vậy
An lạc bàn chân chốn sắc không

HatCat02/04/2016

3--THÁNG TƯ
Tháng Tư 
trời mịt mù đông
Cơn gió bấc thốc buốt lòng xuân mưa
Hạt phùn thoáng nhặt thoáng thưa
Giá tê ngõ vắng rét thừa năm canh

Tháng Tư
nõn búp chửa xanh
Quắt queo lá lả tả cành bộn cây
Ngoằn ngoèo mưa lướt thướt bay
Tháng Tư ... Cá lử đử say sóng hồ
Tép tôm xao xác vật vờ
Dồn teo tóp bóng phù du sình lầy...

Tháng Tư...
Say gió mê mây
Mong bao gian dối có ngày sạch bong.

HatCat 02/04/2016


MỘNG MỊ

Lơ mơ trong khi sốt nóng
Nghe bên hơi ấm của mình
Thật hay chỉ cơn mê sảng? 
Mà không.
 - Đây dáng đó hình! 

Dụi đầu vào vòm ngực ấm
Đằm sâu  giấc mộng bồng bềnh
Ta như cỏ hoa miên thảo 
Mịn mềm mưa hạt xinh xinh

Vòng tay lả rời mỏi mệt
Trọn ôm cả nghĩa lẫn tình
Mình vỗ về lời ru nhẹ
Chập chờn hình bóng lân tinh.

Mình ạ. Đã miền sương khói
Tuổi già gạn lọc niềm yêu
Sẻ chia hanh heo nắng muộn
Hoe hoe vệt ráng cuối chiều...

Vẫn biết là mơ... 
Vẫn biết.
Mà sao lòng vẫn ấm lòng
Ta với vu vơ mộng mị
Có là ao ước viển vông? 
.....
Xa xa... Mặt trời xuống núi
Lưng trời ... trăng ánh mông lung...

Hat Cat 03/04/2016
4-- BẺ ĐÊM
Bẻ đêm thành hai nửa 
Một nửa mình mang theo
Một nửa ta xe sợi
Cặm cụi thêu chữ YÊU.

Khuya thấy ta xấu hổ
Vôi nép sau bóng trăng
Mây thay mình nhen lửa
Sao đốm loang loang hồng

Hiền dịu đêm thăm thẳm
Nhẹ ôm ta vào lòng.

- Tình có là  đá núi?
Nghĩa có là nước sông?

Bẻ đêm thành hai nửa
Chắp thành một chữ ĐỒNG

Cám ơn hoàng hôn muộn
Kết duyên tình sắc - không! 

HatCat 05/04/2016


5--HOAN CA
Khi hạt náng cuối cùng
Lặn vào đêm huyền ảo
Là lúc vầng trăng thanh
Buông khẽ khàng dải áo

Trăng vòm mọng đào tiên
Mịn hồng lơi lơi ngỏ
Yếm mây dường khép mở
Lùa xoáy vòng âm dương...

Nhún nhảy điệu Nghê thường
Tay ngó cần nuồn nuột
Dáng Thiên nga trắng muốt
Lồ lộ chốn Đào nguyên.

Bão lật ngược trời đêm
Mưa giông nhào sấp đất
Cõi Thiên thai bần bật
Sốt tình bùng lửa dâng.

Trăng khép mở toà trăng
Gió khua chày nện gió
Rên rỉ  biển hoan ca
Sóng vồng tung trắng xoá.

Bao la đằm bao la
 thiêng liêng chìm sâu thẳm.

Hat Cat 06/04/2016



6--Ba bài thơ KHÔNG ĐỀ
KHÔNG ĐỀ
Cơn sốt cuối vét khô nước mắt
Trời nhạt nhoà úp mặt chân mây
Nắng tơi tả lá khô lẩy bẩy 
Ngõ phố buồn vương nắng sợi gầy.
Hat Cat Dieu Sinh 13/04/2016


KHÔNG ĐỀ 2-
Nhặt gút buồn chắp chả kín đêm
Gió len kẽ hở
Trăng trêu ngươi lối trời bỏ ngỏ 
Sao nửa tình nửa say...
HatCat 13/04/2016

KHÔNG ĐÈ 3-
Đừng đầm đìa nữa, mồ hôi
Còn chút hơi tàn nơi ấy
Lá úa chiều hè bỏng rẫy
Rộp môi cơn sốt lạc mùa.
Tháng tư lập loè tua rua
Lúa đồng đang thì con gái
Gió nồm hững hờ trễ nải
Lùa nghiêng mương máng cỏ gà.
Đường về hôm qua mù xa
Đường đến mai này mờ mịt
Một mình xó trời khánh kiệt
Bao lần nợ trả, nghiệp vay...
Mặn chát dòng lệ vơi đầy
Xót buốt thót nhoè khoé mắt
Răng hằn bờ môi bầm dập
Nuốt vào nghẹn ứ thương đau.
Nghe gió thoáng mùi hương cau
Vấn vít chút xưa bé dại
Tất cả đã về xa ngái
... Thoáng hơi ấm mẹ góc khuya...
HatCat 13/04/2016

7--HAY...

Hay mình về cùng tôi nhé!
Dù chiều đã nhá nhem rồi
Tựa nhau lò dò đêm tối
Bàn tay run bớt chơi vơi
Hay mình về cùng tôi nhé!
Những khi trái gió giở giời
Một bát cháo gừng ấm nóng
Cũng khi bớt giọt mồ hôi
Chả còn là hoa quyến bướm
Dập dìu xanh đỏ tím vàng
Thì ta âm thầm chuột chũi
Quanh ra quẩn lại cửa hang...
Của nả dành cho con cháu
Nhà cao cho trẻ đi về
Tôi Mình một căn gác nhỏ
Vài bồn hoa ngóng trăng khuya...
Cuộc đời tướp xơ tàu chuối
Quắt khô loang lổ rũ cây
Tôi Mình đâu loài trăng gió
Mà lo giăng há vơi đầy...
Con đường gập ghềnh cuối dốc
Mình Tôi đếm tháng tính ngày.
Hay mình về cùng tôi nhé!
Đem khô lá phủ gộc gầy?!...
HatCat 14/04/2015


8--CUNG BẬC NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRỐN
Hạt nhân long lanh cô bé trốn chính mình
Thành con ngoan trò giỏi
 quen, quen thế mãi
Cô bé núp trong dấu đỏ giấy khen

Tóc đen như mun cô gái dấu mình trong ngọn lửa thiêng
Hạnh phúc đấu tranh. Đấu tranh hạnh phúc
Cả một thời súng đạn
Áo vá một manh che khuôn ngực mo cau

Người thiếu phụ gầy như mõ trâu
Tập giống nông dân từ dáng đi cách đứng
Khớp kiểu  mời chào... khớp từ khớp vựng
Lòng khô ngói vỡ hàng hiên...

Người đàn bà trốn trong cõi thiêng
Thoáng cười giả vờ, đâu đau chân thực
Dùng sáo rỗng huyên thuyên cho mù mờ ý thức
núp mình trong sáng tối phù vân...

***

Bà lão già tóc cước cúi nhìn xuống chân
Chợt nhận ra mình chân đất.
Ngửa mặt cười...
Nhổ nước bọt lên trời
Nước bọt rơi trúng mặt.
Bà lão già giận mình không biết trốn vào đâu.

Hat Cat 14/04/2016


9--SAO NẰNG BÂN VỀ MUỘN
Sao nàng Bân về muộn thế?
Chắc là lại gặp tai ương? 
Tắc đường hay đi lễ hội
Chen nhau bẹp ruột, lòi xương?
Hay nàng mải đi gói bánh
Bánh 2 tấn rưỡi đâu thường
Hay nàng ham chờ thụ lộc
Lộc thiu.
Tào đuổi toé đường...
Càng lo lại càng sốt ruột
Hay nàng vướng luật phạm cương?
Túi đã cạn đồng bạc lẻ
Sao không điện tấu Phụ vương
" Cao tốc: vài trăm, vài triệu
Nhanh đi. Chuyện đó lẽ thường"
Chắc nàng mặt nhăn mày mếu:
- "Đồ Tham nhũng"
- "Có cả phường."
Hay thuyền vướng cầu gẫy gập
Hay là... Sông lấp thành làng
Hay là... Không tiền mãi lộ
Nàng thành cơ nhỡ lang thang?
.....
Hay là... Hay là... Sốt tiết
Nàng theo cha tế Tổ Đường
Tế xong vén chân rời hội...
Muôn dân
vỡ tổ ễnh ương...
Hat Cat 18/04/2016

10--CA - FE HOÀNG HÔN
Ráng nhuộm tím ly ca - fe
ngất ngây lử lả.
Thuyền mặt trời lấp loá
Hồ Tây.

Say gió
say mây
bồng bềnh mình và ta
ca - fe hoàng hôn
thắp lửa.

Chiều bỏ ngỏ
ánh mắt
đằm
trong
ánh mắt
mông lung...


HatCat 20/04/2016


11--HỎI EM
Em gom chưa đủ gió ư
Nỡ khua chiêng mõ để ù tai nhau? 

Ơ kìa em... tít ngọn cau
Còn vương nắng lụa vạt nhàu áo ai

Than bùng đỏ bếp vùi khoai
Nhanh tay kẻo lại bén nồi khê cơm.

Lặng thầm gom lạnh vào sương
Canh khuya tê giá mép đường cỏ may.

Hừng đông tô thắm chân mây
Ban mai ngà ngật tự say bóng mình.

Rì rào lúa sóng gợn xanh
Ru tôi tan giữa ngọt lành hương em! 

HatCat
21/04/2016


12--CÁ ƠI!
Nước mắt chảy về đâu?
Về rừng? 
rừng không cây lá
sông không nước, đồng khô cháy cỏ
Và độc thài ngầm ngập ngụa biển khơi...
Công lý đâu? Ơi thăm thẳm xanh trời
Trời xa thế và vô tình đến thế!
Tiền... Tiền... Tiền...
Tiền là chúa tể
Xé toạc an lành, xuyên nát lương tâm.
Cá cá ơi! Khốn nan ống cống ngầm
Ai? Và ai? Và xả gì vào biển?!
Vải màn thưa được tiền dán kín
Bọn tội đồ nào đã hạ độc quê hương?!
Cá cá ơi!
Trắng ởn bờ những cái xác thảm thương
Chồng chất lặng câm nghẹn trào đau đớn
Khóc... Khóc...
Khóc không ra nước mắt
Đất trời ơi! Gan ruột nát bãi bờ.
Cá cá ơi!
Đau đớn ngác ngơ
Ai người thấu nỗi oan khiên ngọn sóng?
Ai chặn tay kẻ thò vòi độc
Giết môi sinh, giết biển an lành?
Có phải những đồng tiền hôi tanh
Đã vặn lệch cán cân công lý? !
Hãy trả trong xanh cho bể
Để cá tôm tung tăng...tung tăng...
Hat Cat
22/04/2016


13--ĐÙA ANH - Mấy năm rồi emChúng mình chưa gặp mặt?! 

Xa lắc 
Anh gọi về.

Em:
- Nếu một năm có bốn mùa
Nếu một mùa là ba tháng chẵn
Một tháng ba mươi ngày đầy đặn
Một ngày bao nhiêu phút? - Ngắn ? Dài?

Tính chẻ hoe một phút - hai mươi năm.
Chúng mình chưa bên nhau giây nào mà xa nhau ngàn thế kỷ.

Giọt nước nào rồi cũng trằm rốn bể...
Hạt nắng nào rồi cũng chìm nghỉm hư vô...
Muôn năm rồi cũng chỉ sat-na! 
Em và anh
 Tâm dõi Tâm
Có đâu xa cách?! 

Duyên mình coc cạch
Nghiệp ta trụt trồi...

Cười.
Cùng cười.
cười
dòn tan 
Khoảng lặng.

Hat Cat
24/04/2016

14---CHON ĐI EM (cho cá )
http://media.baotintuc.vn/2016/04/26/09/05/a-formosa.jpg

Hãy chọn đi em
Bõ bèn gì vài con cá lẹp
Có nó thì không nhà máy thép
Không có tiền nhét đầy túi bọn anh...

Môi sinh là cái quái gì...
Cá tiệt nòi rồi
Từ nay biển hết tanh
chả còn cua, chả còn tôm tép
Dân từ nay khỏi phơi mình bờ cát
Thôi một nắng hai sương, 
Già trẻ từ nay đo giường
treo mép nằm ngơi... Chờ chết đói.
Người du lich cũng hết cơ bơi lội
Hết hở hang đùi vế bắt người xem

Chon đi em...
Chọn
Khu công nghiệp lù lù vĩ đại khói đen
Thì
Biển của em sẽ là ao nước thải 
Mà " nước mát này chỉ làm trong bến bãi "
Để em cũng thần chết  mãi thi gan.

Bài lật rồi..
(Anh nói thật lòng)
Chọn không phải quyền em 
Cá chết độc mặc cha nhà nó
Dân chết đói cũng do cái số
Ai bảo chọn xứ này chui ra? 

Chết sạch cá gần...
Thì làm tàu to mà đánh bắt ngoài xa
Nhưng biển của em còn quái đâu mà nắc nỏm...

Cả khu mênh mông này phải đâu chuồng nuôi lợn
Mà em bảo dẹp là xong?

( anh lại nói thật lòng
Thách em dám bước vào trong! 
Độc quyền anh thuê 70 năm cơ  nhé! 
Anh sẽ quét sạch sanh từ con hến bể,
đến ngọn rêu bé tí cũng đi tong.

Kêu gào mặc em.
Dự án sắp xong
Tiền thơm mực an toàn nơi két ngoại
Bảo em chọn...
( anh đùa, 
...đùa dai vãi...)

Em quái có quyền gì
Mà tối thượng ở ĐÔ LA..

HAT CAT
24/04/2016

15--KHÚC MUỘN XUÂN
Hè đã dãi nắng vàng khắp ngõ
Nóng đã nung thẫm đỏ tán cây
Phập phồng nhớ mỏng, thương dầy
Khúc muộn xuân đã xe mây buộc tình.

Chợt thoáng trông bóng hình hiển hiện
Chợt thoắt bay cánh én lưng trời
Lòng chơi vơi, dạ chơi vơi
Gió tương tư tự thả lơi cánh diều

Bút nghuệch ngoạc viết xiêu câu nghịch
Mục kỉnh giương nhìn lệch chữ đùa
Tuổi già dáng cáy hình cua
Vét voi hạt nắng, giọt mưa ấp tình.

Dù chả có  trăng thanh gió mát
Lúc tuổi chiều nhoà nhạt tà dương
Run run tay phủi bụi đường
Khép tà kín áo né sương lạnh lòng

Đôi chân mỏi sắc không cuối nẻo
Hai vai gầy giằng néo nợ duyên...
Buông cho sạch bách muộn phiền
Thanh tân dạ đợi cửu tuyền... gần xa

Đâu còn sức ôm nhà gữi cửa
Bạc tiền nhiều cũng chả thể tiêu
Thong dong cánh bướm phiêu diêu
Quên sớm tối, mặc trưa chiều vần xoay.

Xào xạc cùng cỏ cây hoa lá
Ngất ngây say mây gió xông xênh
Cho đời nhẹ tểnh tềnh tênh
Cho tình xuân muộn bồng bềnh vu vi

Hãy hài lòng những gì ta có
Hãy thương người như thể thương thân
Quên danh xa, bỏ lợi gần
Khúc  muộn xuân lấy TỊNH TÂM làm đầu.

Hat Cat
26/04/2016







16--TÀN CANH

Tóc lau trắng xoá thời gian
Rối bời vấn  vít ngỡ ngàng gối mê.
Nắng hè thiêu cháy mép hè
Gió đêm rón rén khẽ về cùng đêm.
Ngác ngơ tình lạ, hơi quen
Tây Sương ngày ấy nợ duyên chăng là? 

Vàng trăng dím, ánh sao hà
Toạc cầu  giải yếm
 Rũ xoà bến Ngâu.

Thoáng phù vân vút bóng câu
Chốn non xanh chợt nhuốm màu thê lương.
Muộn mùa.
 Khoai sượng, ổi ương
 Xoè tay gió 
chắn che sương
 rùng mình.

Rỗng đêm ngọn lá cập kênh
Bứt bông lau trắng trải tình trống không
Khuya khua lóc cóc mõ lòng
Tàn canh khê cháy nhớ mong héo mùa.

Hat Cat 28/04/2016

17--VIẾT CHO BẠN và MÌNH

Lá bộn bề mặt ngõ
Chổi tre quẹt gốc cây
Đèn khuya nhom nhem sáng
Sao trời núp lưng mây.

Ngáp đến rơi giấc ngủ
Díp tịt ngọn gió lùa
Tuổi già như mẻ vữa
Đổ đi, ang vẫn chua.

... Nhưng cứ vui mình nhỉ 
Cho trọn kiếp phù sinh
Cho hoàng hôn chiều tím
Thức dậy cùng bình minh.

Cửa Thiền thênh thang mở
Tâm Thiền an tịnh đời
Nâu mịn màu đất ấm
Biêng biếc xanh sắc trời...

Cứ vui như trẻ nhỏ
Thổi bong bóng xà phòng
Trắng - xanh - vàng - tím - đỏ
Rồi... tan biến hư không.


Hat Cat 
28/04/2016






Không có nhận xét nào: