Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

86 -- AM THẦM CUỐI NĂM

Âm thầm cuối năm
Nhớ Anh suốt chiều dài cuộc sống.
Heo may lạnh cóng
Lủi thủi em
bơ vơ 
gió lạnh lùng.

.. .Tuổi mười bảy tóc xanh má hồng
Biển tháng Tám và trời tháng Tám
Hoàng hôn thả ráng chiều trộn sóng
Loang vai trần nước giọt ánh xa...

Mảnh trăng non cong lược ngà
Sao mép trời sà biển nước
Đá sừng sững chắn sóng ngầu trắng bọt
Gió rung đêm / cây lá khẽ khàng khuya
...
Kỷ niệm mỏi mòn 
Năm tháng cách chia
Chỉ còn Anh trong cồn cào nỗi nhớ
Em buộc mây vào gió
Neo bão giông bằng sợi nắng vàng.

Lầm lụi bước chân cô đơn
Gánh nặng nghiệp duyên muôn kiếp
Ngồi nhặt nhạnh mớ cuối cùng cạn kiệt
Gặp buổi đầu lung linh.

Ngơ ngác chốn không Anh
Đau đáu chìm ngày cũ
Chắp nhặt ký ức xưa dang dở
Tết đóa hồng
gửi về xa xăm

Em ru Anh
Dịu ngọt ngàn năm 
Một thoáng tình ta bất tử!

Âm thầm
chiều buốt giá.
Cõi mông lung
Anh nhé. 
Đợi em!




<

17 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tem này!
Chiều cuối năm
Âm thầm
Anh Nhớ em
Em đợi

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Đoạn kết mở ra hy vọng...
Đón năm mới như ý nhé!

Unknown nói...

Em ru Anh
Dịu ngọt ngàn năm
Một thoáng tình ta bất tử!
Câu thơ hay,nhưng uẩn khúc này viết cho ai đó chị?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ngồi nhặt nhạnh mớ cuối cùng cạn kiệt
Gặp buổi đầu lung linh...

CHO

buổi đầu lung linh..ĐÃ VỀ
xa xăm

Lý Viễn Giao nói...

Ở đâu đó
ai nghe gió
Gửi lòng ?

Unknown nói...

Thà về chòi vó sông quê
Hơn dựng lều cỏ ở nơi xứ người
Tiếng Tây dở khóc dở cười
Còn ngơ ngác tứ còn tươi với vần

Cao Linh Tử nói...

Người thì lão mà thơ chẳng lão chút nào !

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Ho đi đến cõi hư vô
Để thơ ngây lại bên bờ nhớ thương...
Hihi.
Bạn em mất rồi anh à...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chuyện là của thuở ngày xưa.
Cuối năm gió lạnh ùa về buốt lưng!

Thế mới buồn cười và tội nghiệp lão bà bà đới, thày à,

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi...
Chờ nhau nơi chốn huỳnh tuyền
Biết đâu nợ ấy là duyên luân hồi???

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cuối cùng cũng đến đấy thôi
Cõi Bồng Lại ở cuối trời xa xăm...
Anh LV à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm nay chỉ đến được cửa, không vào được nhà. huhu

Nặc danh nói...

Chân trời cũng đến
Dù có xa xăm
Đời người cũng vậy
Sống trong âm thầm
!!!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi mà ... một kiếp nổi trôi
Ngàn muôn sau nữa... nghĩ rồi mà KINH!
Hu hu Hi hi Ha ha

Unknown nói...

Em ru Anh
Dịu ngọt ngàn năm
Một thoáng tình ta bất tử!
____________
Em yêu ơi,hãy ngủ ngon
hãy ngủ!
anh đang ru
cô gái khác-
một thiên thần!
Ôm cô này
anh vẫn nhớ em

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi hi...
Thế mới bao la
thê mới hiện đại ... tình ta!
hay , thật hay. cám ơn HN

Unknown nói...

Sinh lão bệnh tử chuyện đời
Biết là thế đó vẫn hoài âu lo
Biết là sẽ có ngày mà
Tiễn biệt một nửa sót xa trong lòng
Biết là thế đó vẫn mong
Đừng có ngày đó ở trong cuộc đời.

Gửi bạn mấy vầnđể cùng xẻ chia