Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

91-- LUẨN QUẨN



Tận thế thôi lo , vui Giáng sinh
Co ro ngồi xó thấy buồn tênh
Ngó trời: lơ lửng mây bay loạn
Nghé nước: lập lờ váng nổi phềnh
Gió bấc cơn cơn lùa rát mặt
Mưa rào hạt hạt quất tê mình
Sầu muộn hay không thì vẫn vậy
Cuộc đời luẩn quẩn mãi vòng quanh.

17 nhận xét:

Unknown nói...

Thế là vẫn không biết Tận thế là thế nào Cát nhỉ. Thôi cứ để cho "Cuộc đời luẩn quẩn mãi vòng quanh"

THU GIANG nói...

Em sang thăm chị Cát! Luẩn quẩn thế mà hay đấy chị ơi!

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Dù muốn hay không thì vẫn vậy
Cuộc đời luẩn quẩn mãi vòng quanh.
Chúc "Lão bà" giáng sinh vui vẻ!

hoahonggai nói...

Em sang thăm chị! Em cũng chờ ngày tận thế mà chẳng thấy! Lại vẫn vậy....Chúc chị vui, khỏe!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn HHG . chả hiểu sao mà lúc thì vào được nhà, lúc thì kông...Hôm nay thì chịu...HUHU
Em đang ở HN hay NĐ?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn Bạn đến thăm và chúc GS... Chạy qua "tạp chí" đứng ngoài cửa ... không vào được nhà. Hôm nay lão bà vẫn ngớ ngẩn, không biết đường đi thế nào???
Toàn là may rủi thôi à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn TG. Chúc em ngày mới tốt lành...
Hôm nay chúng ta cùng chúc nhau hạnh phúc nhé!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em nghĩ nó sẽ nhanh tới mức mình đủ để nhạn ra cái gì đó ... rồi chìm nghỉm. Ngĩ thương bọn trẻ thôi chị ơi!
Chúc chị khỏe

vu song thu nói...

Tận thế loang quanh đã qua rồi
Noel èn mãi cùng thế thôi
Ngày tháng năm nay vừa hết cạn
Ngoảnh đi ngoảnh lại còn mình thôi!
Chị mấy hôm nay còn bận việc ở trường, chưa sửa được chỗ com như Cát bảo. Mai kia sửa theo như mọi người hay Cát à!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

EM CỨ LUANH QUANH , HÔM THÌ VÀO ĐƯỢC NHÀ NÀY, HÔM THÌ VÀO ĐƯỢC NHÀ KHÁC ... EM NGHĨ LÂU LÂU CŨNG SẼ QUEN , CHỊ À...
eM BỊ CẢM LẠNH.., TỨC MÌNH QUÁ
cHÚC CHỊ GIÁNG SINH AN LÀNH CHỊ NHÉ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
NoiLieuhaha nói...

Tận thế xong rồi đến NOEL
Mỗi ngày cứ thấy CAT lên èn
Hết thơ năm chữ qua lục bát
Thơ Đường Thơ Tống cứ đua chen
.
Đã tài thi phú lại tài... hoa
Tài chi mà lắm thế Cát à!
Trang trí, thuốc men đều thành thạo
Thiên hạ xem rồi, trố mắt ra!
...........................PHỤC GHÊ!

Unknown nói...

Chiều buồn
Tặng chị Hạt Cát

Chiều buồn thả bước đến Hồ Tây
Để ngắm sương non với nắng gầy
Để đợi Đông về trên liễu rủ
Trong chiều dập nắng bước chân mây
Lòng buồn có tỏ ai cần biết
Nhện cứ giăng tơ mấy bướm vào
Gió lộng Tây Hồ lo bị cảm
Thôi về ngắm nghía mặt bèo tây.

Quốc Dũng

Trần đình Hoàng nói...

Từ lâu, tôi vẫn thắc mắc về cách viết chữ này :
luẩn quẩn hay lẩn quẩn hay là gì nữa ?
Chúc vui trọn năm mới.

NHAMY nói...

hiiii....cuộc đời cứ thế quẫn quanh quanh
vây chớ có ai bỏ cho đành....
hết tận thế thì sống cho vui CÁT nhỉ

Nặc danh nói...

Sao dạo này C vẩn vơ, buồn thế? Có gì buồn ư?