Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

23-- LUNG LINH

Hình ảnh có liên quan

Đã lâu rồi ta đóng cửa nhà mình

bỏ ồn ào ngoài phố

Tráí tim nhỏ 

cháy trong ngọn lửa 

hư vô

Ta ẩn mình giữa mịn màng cỏ hoa

ấm áp chiều hè rực rỡ

dịu dàng thu vàng bờ cỏ

xuân bình yên búp lá non xanh



Lặng lẽ bên thềm

mùa đông chờ b
ên

 cửa 

căn nhà nhỏ bốn bề lộng gió

mang mang hương sắc 
đất



 trời...

Ta nhặt về
Hai nửa sao rơi
vẹn nguyên /  á

nh lửa.
Âm thầm 
đêm / v

ụn vỡ.
Nắng mai 
hồng / 
lunh linh.

Không có nhận xét nào: