Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

HOẠ THƠ fb Tùng Vũ Ngọc

Bài 1--- LAN RỪNG


Lan rừng phô sắc giáng kiêu sa
Thoang thoảng hương đưa trước cửa nhà
Điệp tím tinh khối vờn bướm tới
Kiều vàng chúm chím gọi ong qua
Long tu óng ả xanh cành lá
Hạc vỹ nuột nà tím cánh hoa
Hoàng Hậu Nghênh xuân cùng Quế trắng
Lan rừng phô sắc giáng Kiêu sa .


******************
Bài 2-- TƠ VƯƠNG
Thanh bằng không dấu!
Em tôi xinh xinh đang soi gương
Tâm thơ lung linh như pha sương
Anh nghe thanh ngâm sao du dương
Cho ai xôn xao bao tơ vương
Trung du thi ca gieo muôn phương
Lao kai văn chương bay trăm hương
Trăng khuya lao xao nghe thương thương
Nơi xa mong em luôn an khương


Vũ Ngọc Tùng
24/11/2016

-----------///-----------------////////----------
Bài 1--- TRỘM HOẠ : LAN

Cánh cánh mỏng manh óng ánh sa
Nghiêng nghiêng e ấp dưới hiên nhà
Duyên duyên Vũ nữ chờ mưa tới
Lí lắc Thanh tuyền đợi gió qua
Hồ điệp mùa mùa xanh sắc lá
Giáng hương sớm sớm ngát mùi hoa
Diện hầu nghé mắt trông Long vĩ
Cánh cánh mỏng manh óng ánh sa

Bài 2- CŨNG ƯƠNG
( liều gõ mõ qua nhà THIÊN LÔI )

Trăng thanh sông xanh trông như gương
Êm đềm ban mai long lanh sương
Hông Hà chiều mây buông tà dương
Lâm Thao vu vơ tơ lòng vương
Câu ca loang đêm rung mười phương
Vần thơ tôi đan dâng trầm hương
Huyền cầm tay em thêu lời thương
Rung rinh vườn xưa thơm Sinh Khương ( gừng)

Hat Cat Diệu Sinh
24/11/2016

Không có nhận xét nào: