Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

TA MỘT MÌNH ĐI TRỌN CUỐC SẮC KHÔNG




Không cô đơn dù chả có bạn đường 
 Hoa sác đỏ, cỏ biếc xanh chào đón
Kìa ráng hồng chiều, kìa hừng đông sớm
Quấn quýt bước chân.

Không lẻ loi dù vắng ngắt chốn gần 
hay trống trải cả miền xa lắc.
Lắng rét nay. Nghe khẽ khàng gió bấc
Vẫy tê tê sương giá giọt đông.

Ta một mình đi suốt cuộc sắc không
Gối Vô thường ngắm sao trời Bát nhã.
Thoảng trong gió mịm mềm câu cò lả 
Lúa đòng đòng căng mẩy giọng hò lơ...

Từ bao la ta về lại bao la
Vòng không - sắc quay tròn đời không  -sắc
Ngày lại ngày vui niềm vui cóp nhặt
Búi tre già mơn mởn đọt măng non...

Ta một mình đi trọn cuộc sác không

Hat Cat
05/12/2016

2 nhận xét:

Lê Vân nói...

Tự hào vậy Cát?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Anh ui. Gặp thời thế. Thế thời phải thế ạ