Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

42-- ĐỒNG DAO CHO EM


Gió Đông
Gió Nam
Nhanh tay
Em bỏ giỏ, 
Giỏ không hom
Gió bay đằng gió.
Em bắt sao ngọn gió cho mình?

Tia nắng hồng
Tia nắng xanh
Em nhặt về dấu trong ngăn tủ.
Tủ em chín mười lần khóa
... nắng trốn đâu rồi?!

Em ngước mắt nhìn trời
Mây như bông trắng xóa
Vội vàng hái năm bảy đóa
Ủ giữa lồng ngực nóng có trái tim
mà...
mây cũng bỏ em
biến mất?!

Em bắc thang trèo lên cao ngất
Thưa với Cụ Giời.
Xoa đầu em
Giời cười:
- Con thật ngốc!

Không có nhận xét nào: