Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

- EM LẠI ĐÓN ANH VỀ TẾT MƠ


 

    EM LẠI ĐÓN ANH VỀ TẾT MƠ
    
Em lại đón anh về  tết mơ 
Em sẽ gọi mùa hoa xưa trở lại 
Cho trái tim khô hạn
Hồi sinh trở lại thủa ban đầu 

Anh cài hoa lên mái tóc mượt dài 
Em đọc thơ bên nồi bánh chưng / bập bùng ánh lửa 
Thời gian chẳng thể nào 
lấp khuất chúng mình được nữa.

Em vẫn đây mảnh hình hài
Với những đường cong 
Và lời ru dịu ngọt trắng trong 
Em trở về với hồn nhiên hoa trái 
Lẫn sương đêm cỏ mướt dưới sao trời 
Đây đôi má ửng mịn 
cặp mắt hiền  
mơ mộng 
Nguyên vẹn giấc mơ xưa 
em đã có bên anh 
Nào nâng ly 
 ta uống cạn hồn mình.

( trả lời “Anh có về Hà nội Tết nay không ? “của Hat Cat)
từ Fb Nguyễn Nguyệt - Thái nguyên 

Không có nhận xét nào: