Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

BUÔNG TAY VỀ HƯ VÔ

BUÔNG TAY VỀ HƯ VÔ


Buông tay về hư vô

 bỏ lại đớn đau, cay đắng
 bỏ lại niềm vui, hạnh phúc
Ta 


an lành thảnh thơi.

Khi biết trên không là trời 
dưới không là đất
là đã biết buông cũ mèm xơ mốc
là 

    Ta có đức tin.


Khi biết thiêng liêng
chính là lúc hiểu tất thảy đều vô nghĩa.

 Khi biết tất cả là quý giá
chính là khi thấu đáy mong manh.    


Không có mình và không có không mình
Không có đi và cũng không có đến
Hư vô không thề nguyền /Hư vô không ước hẹn.

Tự do rời xa /  tự do về lại 
- hư vô. 
Bốn phía mịt mù  /  bốn phía chói lòa
Không là gì
nhưng 

     Ta là tất cả!
  
 Buông tay về hư vô
về với những gì ta có
Với những gì ta không thể có

về với tuyệt vời 
vô nghĩa
 tận cùng
Ta .

16 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

https://mobifone3g.com.vn/forum/upload/1402/12-02-2011/2.jpg
Ngắt từng cánh hoa...
Gưi về Hư vô xa thẳm

Hà vân nói...

Chị ơi
Có - Không , là vũ trụ
Có Không - cũng có nghĩa là vô cùng
Một đời người so với Vô cùng thì chưa bằng một điểm
Một người so với Vũ trụ thì không là gì cả
Vui với gì mình có, vui với đời
Bình yên

thanhthuoczvolen nói...

Chị ơi đừng vội buông tay
Có bè có bạn đời này vẫn vui!

Unknown nói...

Đừng buông tay nhé Cát ơi
Cứ vui với đời, thanh thản làm thơ
Thỉnh thoảng nghĩ điều vu vơ (~_~)

Vui khỏe an lành để chuẩn bị đón xuân mới giáp ngọ nhé Cát iêu

http://content.foto.mail.ru/mail/tiotia-tania/_animated/i-4674.gif

thanhmaivu1.blogspot.com nói...

Chẳng buông tay được đâu mà
Đời này còn lắm việc ta phải làm!

Unknown nói...

Cát ơi sao đã buông tay
Cuộc đời còn cả nhũng ngày trước ta...

Chúc em vui vẻ đón tết.

ngocdunglyhoa nói...

CÁT ƠI ! EM ĐÃ VẸ TRÒN
ĐỪNG BUÔNG TAY NHÉ ĐỜI CÒN CẦN EM
=================
Cầu mong em vui tết đón xuân an lành nhé

http://i1318.photobucket.com/albums/t644/tranduong560/oie_Fml2uU7PVilg_zps5b36f902.gif

Lê Vân nói...

Đôi mèo nhìn chốn hư vô
Thấy Cát sững sờ chả biết đi đâu

vu song thu nói...

Ta là ta
Ta là tất cả
Là tất cả
Lại chả là ta!

Chúc lão bà bà BUÔNG NỖI BUỒN VỀ VỚI NIỀM VUI XUÂN!

Lý Viễn Giao nói...

Buông tay về với hư vô
Có nghĩa là
Vô nghĩa !

Unknown nói...

Buông tay về với hư vô
Tan trong mây khói thực hư ai tường
Thôi rồi chẳng chút vấn vương
Chẳng còn ân nghĩa ,tình thương đâu rồi ?

Nặc danh nói...

Bạn buồn vì nhận ra sự hư vô, tôi buồn chả biết mình buồn vì cái gì nữa. Khổ nhất là cảnh :Tôi buồn khg hiểu vì sao tôi buồn .

hoangxuanhoa nói...

Tận cùng vô nghĩa tận cùng
Đong thêm một chút lạnh lùng đổ vô
Sang năm thóc sẽ đầy bồ
Của ăn không hết đem cho... người nghèo

Ngựa Mỏi Chân Rồi nói...

Chị ơi! Khoan hãy buông xuôi
Cuộc đời đẹp lắm! Hãy tươi lên nào...

thanhthuoczvolen nói...

Lời bình của em chạy đâu mất tiêu rồi hả chị?

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

thanhthuoczvolen03:52 Ngày 27 tháng 01 năm 2014
Chị ơi đừng vội buông tay
Có bè có bạn đời này vẫn vui!
Có phải COM này không?TT ui?