Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

RU KHÚC MÙA THU - Thơ Nguyễn Nguyệt



RU KHÚC MÙA THU

     
Em xin ru khúc quân hành    
lời ca em hát xoa lành vết đau 
Để em ca khúc trầu cau 
Cho duyên thắm mãi bên nhau trọn lời 
Anh không còn nữa trên đời 
Đau thương đã hóa thành lời ru anh 
Ngủ đi Anh ngủ đi anh 
Mùa thu  mây trắng trời xanh bồng bềnh
 Lá thu rơi cũng ngập ngừng
 giữ cho yên giấc mơ hồng Lời thương
Cõi trời anh có khôn thiêng 
 Nghe em nức nở lời thương nghẹn vào 
Ru bao nhung nhớ ngọt ngào  
Ngủ  đi anh dưới trời Sao êm đềm
Lá thu Xào Xạc vào đêm 
dòng sông vỗ sóng hát lên thì thầm 
Mùa Thu là khúc tri ân 
Tim em đau khúc lặng thầm ru anh
          Nguyễn Nguyệt (Thái Nguyên )

BÀI 2 - 
Thu đi rồi bỏ lại những nhành cây 
đứng run rẩy giữa mùa đông buốt giá
Gió ùa Về giăng vào cơn mưa lạ 
 từng giọt buồn tí tách thả
 vào đêm 
khoảng lặng nào ta chẳng thể gọi tên 
mà nỗi nhớ cứ trào dâng trong dạ người với tôi hai phương trời xa lạ
nghe Đông về lòng vời vợi buồn vương /

THƠ NGUYỄN NGUYỆT  ( Thái Nguyên) - lời bình luận bài LỜI LIỆT SĨ )

Không có nhận xét nào: