Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HOẠ = GỬI NGƯỜI

GỬI  NGƯỜI

Năm tháng vơi đầy Em với Tôi
Nợ duyên trĩu nặng vẫn chơi vơi
Người đi sùi sụt trong mưa lạnh
Kẻ ở bơ phờ dưới nắng oi
Tình cũ vạn năm đằm góc bể
Nghĩa xưa muôn kiếp thắm chân trời
Ngàn thương trăm nhớ.



Xin chờ đợi
Hợp Phố châu về…

Yêu dấu ơi! 
============

Vẫn trên đời bước chỉ mình tôi
Duyên tình vay nợ nặng bên đời
Ai người ra đi trong sầu thảm
Để lại mình tôi trong chơi vơi
Mưa khóc tình nhows người cũ
Thiên thu sầu hận mãi không thôi
Buông chiều người đi trong xa vắng
Mai hồng ngơ ngẩn một mình tôi



====================


Người đã đi rồi xa mãi xa
Làm sao tìm lại bóng người qua
Đông lại về đây đong buốt giá
Hỏi người nơi đó...có nhớ ta
Tình xưa nghĩa cũ đã phôi pha
Năm tháng đợi chờ ta với ta
Vòng quay uẩn ức..vùi nhung nhớ
Nhớ người phương ấy...nhớ chỉ ta
     

20 nhận xét:

Ngô Đức Tâm nói...

ĐÂY LÀ BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ SAO EM LẠI VIẾT NHƯ VẬY NHỈ

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

em viêt linh tinh , chả để ý nó là cái gì...
mấy chúc năm là lính sắp hàng mệt quá. bây giờ em phá hàng ... hihi

Unknown nói...

Nhưng Cháu thấy nó đúng là đường luật mà Cô Chú ơi.
Rất hay và đúng luật mà, chúc cô ngủ ngon cô nhé.

Lý Viễn Giao nói...

Câu thơ nặng nỗi đời đau đáu
Gửi đến phương nào thương nhớ ơi !

Nguyễn Viết Tân nói...

Vẫn trên đời bước chỉ mình tôi
Duyên tình vay nợ nặng bên đời
Ai người ra đi trong sầu thảm
Để lại mình tôi trong chơi vơi
Mưa khóc tình nhows người cũ
Thiên thu sầu hận mãi không thôi
Buông chiều người đi trong xa vắng
Mai hồng ngơ ngẩn một mình tôi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hôm qua cô để cách dòng
"Ngàn thương trăm nhớ.
Xin chờ đợi
Hợp Phố châu về…
Yêu dấu ơi!"

NÊN CHÚ ẤY NÓI VẬY, CÔ SỬA LẠI RỒI

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

MAI NAY VỀ CHỐN XA XÔI
LẠI VUI ĐẦM ẤM VỚI NGƯỜI YÊU THƯƠNG

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

CÁM ƠN tml CHIA SẺ
Ai người ra đi trong sầu thảm
Để lại mình tôi trong chơi vơi

mùa thu vàng nói...

Người đã đi rồi xa mãi xa
Làm sao tìm lại bóng người qua
Đông lại về đây đong buốt giá
Hỏi người nơi đó...có nhớ ta
Tình xưa nghĩa cũ đã phôi pha
Năm tháng đợi chờ ta với ta
Vòng quay uẩn ức..vùi nhung nhớ
Nhớ người phương ấy...nhớ chỉ ta

Unknown nói...

Chào mừng ngôi nhà mới toe của Cát nhé ! Chúc Cát bình yên với giá rét nha Cát thân êu hi hi

Nặc danh nói...

Châu về Hợp phố bạn đời ơi!

Xuân Hồ nói...

Em đọc thơ chỉ biết khen hay và khâm phục chứ chẳng họa thơ cùng chị. Mấy tháng nay gia đình em xui xẻo quá đi chị ơi, em đang ở SG chăm Út của em nằm viện vì sốt xuất huyết. Tối nay cháu mới đở sốt nên mới yên tâm vào blog. Chúc chị khỏe vui và hạnh phúc.

NoiLieuhaha nói...

Tuyết vời câu của CAT ơi! Đang tìm ý để giới văn thiệu cái thơ 8 câu 7 chữ của Hạt Cát thì túm được ý này :"Em viêt linh tinh, chả để ý nó là cái gì... Mấy chúc năm là lính sắp hàng mệt quá, bây giờ em phá hàng ... hihi
Hoan hô Cát! (Không phải nịnh đâu nha!) Có thể coi đây là bản tuyên ngôn thứ 2 về Cải cách thơ Đường chăng? Một xã hội thông tin truyền thông cởi mở, một xã hội giao thông với tốc độ chóng mặt tại sao lại cứ phải gắn kết với mấy câu chèo i a hát nửa ngày cũng chưa biết nó hát cái gì gì, gắn kết với cái Niêm cái luật từ ngàn năm nay của người... Tàu để ... mình ... mình ... biết(người Tàu bây giờ cũng không khoái gì với thơ Đường nữa vì các bài thơ từ thời Đường đọc lên theo giọng Bắc Kinh chẳng còn hay vì âm điệu đã đổi thay)? Khởi đầu Phong trào Thơ Mới đã sắp qua gần một thế kỷ, Cũng nên có một trào lưu mới tự do hóa thơ Đường như Cát thì mới thật là hay, là phù hợp với một xã hội tri thức chứ!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Hi... thơ thì ai thích kiểu nào thì theo, niêm luật do con người đặt ra mà anh. Cái kiểu võ sĩ samurai của Nhật, mình nhìn như dị dạng phản khoa học mà họ vẫn mê. Thật ra theo em, thơ thất ngôn bát cú là sự thử thách về ngôn ngữ và vốn từ...
và cả vốn sống nữa. Em chả có cái gì, lại, chả hiểu gì về Văn Thơ. cứ nói đậi, viết đại ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG MÀ ANH!

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Thôi mà ... đừng giân nghe THU
Vàng rời lá kín mịt mù đời tôi!
Nhớ thì đã nhớ cả đời
Thương thì thương đứng thương ngồi... được không???

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Nhà này tự xửa tự xưa
Bây giờ lúng túng như vừa quét vôi
Vào nhà ai cũng rối bời .
Tại mình dốt hay tại trời...chán thay

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Với anh thì đúng rồi đây
Uống Cơ -Vat nhớ sắn dây quê nhà

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Chị viết cho vui tuổi già
Dở hay...Thôi cũng bông hoa bờ rào
hi hi...
Nhớ giữ sức khỏe nhé. Cầu cho con gái mau bình phục

Unknown nói...

Trang blog spot này máy cơ quan em bị khóa Cát ạ ! Ko vào được, mãi nhờ mấy đứa tin học nó xuống xem, trong em ko ai chơi bog cả hu hu, ngoài HN mình thì giống như món ăn tinh thần ấy Cát nhỉ ? Vui khỏe tuần mới nha Cát êu (~_~)

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

blog giup cho người già như bọn mình giao lưu với thế giới bên ngoài mà không gây phiền phức hay rối bận. Thôi kiếm một cái máy riêng...
Tự nhiên mà không có em chơi nữa thì cũng buồn luôn thôi à . mình chả biếtmấy về máy tính, cứ chạy lung tung, lúc thì được, luc thì không , lại lười học nữa. Trong ý có lạnh kgông? hà nội rét ghê!
Cố đừng bỏ nhé BD ui!