Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

MAI EM VỀ NƠI ẤY


Dẫu biết rằng mãi mãi biệt ly
Mai em sẽ về nới ấy!
Lại táp gió, lại rát hanh nắng cháy
Bờ môi khô. 

Dẫu biết rằng xa lơ lắc thuở  xưa
Mai em lại về nơi ấy!
Khoả nước ao tù cầu tre trơn nhẫy 
Bàn chân run.

Dẫu biết rằng đã tạnh sóng cồn
Mai em vẫn về nơi ấy!
Tựa lưng bờ hè gió nồm nam hây hẩy
 Nước mắt vương.

Dẫu biết rằng đêm tê buốt dầy sương
Mai em cứ về nơi ấy!
Trái tim
 lửa cháy 
Em sưởi tuổi đông giá băng!

Hat Cat 2014


6 nhận xét:

lienhoaxanh nói...

Thơ của bạn hay quá....

vu song thu nói...

Tuổi "đông giá băng" trân trọng những ngọn lửa hồng...

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em đang chăm sóc cái nhà của Em... Dần cũng mê nó chị Song Thu à

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Cám ơn bạn BÚP SEN XANH,
Rỗi thì ghé lại nhà mình cho vui!

Unknown nói...

Mai em về nơi ấy
Dẫu biết rằng
Trái tim thôi lửa cháy
Dẫu biết rằng
Đã tuổi "đông giá băng"

Unknown nói...

Cứ vui vẻ cứ cười tươi
Đừng có buồn gì nhé Cát iêu ơi (~_~)

Cuối tuần bình yên với hoa cỏ mùa thu Cát nhé !