Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Hà Đăng Tín--- noilieuhada _NĂM BÀI THƠ của HAT CAT

Trong hình ảnh có thể có: Hà Đăng Tin, đang ngồi và trong nhà

 BÀI VIẾT CỦA bloger  Hà Đăng Tín--- noilieuhada ___

NĂM BÀI THƠ CỦA HẠT CÁT

Lời NoiLieu: 
Hôm nay NoiLieu thực hành Nói liều để giới thiệu về Hạt Cat. Đó là vì Hat Cat không phải là bạn bè thân thuộc từ trước của NoiLieu. Do lang thang trên mạng blog, đọc được những vần thơ của HC, từ đó tìm hiểu nên biết được đôi chút mà thôi. Hat Cat là nickname của vị Bác sỹ Quân y đã nghỉ hưu, lập blog có tên DiêuSinh từ khoảng tháng 10 năm 2009 chủ yếu là đăng thơ văn, thuốc và trị bệnh, kiêm cả các vấn đề triết học, tâm linh và lịch sử … đến nay (6-2011) Hat Cat đã đăng 286 bài , có 7643 khách đến thăm với 39 050 lượt truy nhập.
Đối với Hạt Cát thì:

Thơ là vẩn vẩn vơ vơ
Thơ là một chuỗi giấc mơ ngọt ngào.
Thơ là không biết nói sao
Đành đem ý tứ gửi vào vu vơ…
   
   Khách của Hat Cat (blog Dieusinh) gồm đủ mọi thành phần: già trẻ gái trai; trong nước và ngoài nước; dân thường, phó thường dân và quân nhân, cao học trung học và cả "thấp học" nhưng có một điểm chung là ai cũng mến Cát, yêu thơ Hạt Cát.
      Xin trân trọng giới thiệu năm bài thơ của Hat Cat mà tôi thấy thích. Còn với người khác thích hay không là tùy cách nhìn nhận vấn đề ở từng người. Xin lỗi bạn Hat Cat vì hành động đường đột này. Cũng nên có những bài giới thiệu blogger mà mình ưa thích trên trang blog cá nhân, vì Yahoo cũng làm thế mà. 
Có một số chữ để dành đọc sau, bạn nào thích đọc thì rê chuột vào đó sẽ hiện màu âm bản và xem được.

BÀI THỨ NHÂT --- HÀ-NỘI GIÔNG ---

( Đăng ngày: 20:59 06-06-2011)



              Bằng lăng tím dăng sợi nắng.
Cồn cào.
          Nôn nao.
Bất chợt
             Giông 
Mưa
       chiều
                Hà nội.

Cơn giông chiều nay rất vội
như ngày chiến tranh anh về rồi đi.

Mưa ủ ê
như nước mắt đêm ngày xa vắng
Mây đen rầm phương Bắc
Ca dao xưa xui đổ thóc ra phơi…

 đường phố chiều nay
Bão nổi.
           Mưa rơi.
Người và xe cuống cuồng sợ hãi
Như tận thế đang gần xích lại!

Ngây dại
           Trời òa nước
                          khóc chiều.

Liêu xiêu
Cơn giông
             Quặn thắt

Xạm đen
                chiều lịm nắng.
Mưa.

       Mặt phố đỏ nhòe cánh phượng
Mưa.

       Bằng lăng hoa bết tím cành khô
Hà nội
        chiều
                mong manh.

Hà nội
          chiều
              vàng mơ sắc nắng.

Mờ mịt xa
               Thăm thẳm
                                Chúng mình…
****************************************************** 

BÀI THỨ HAI

               ĐI

 Ở lại nghe em. Anh đi đây!
Lang thang cho hết kiếp đời này.
Cả mấy mươi năm tù túng mãi
Nào được thảnh thơi một phút giây.

  Cô quạnh chơ vơ chốn quê nghèo.
Mây buồn lạnh lẽo, gió đìu hiu
Thương tàu lá chuối mưa xé tướp
Thương cầu ao cũ đọng rong rêu…

 Thương mình vơ vẩn suốt cuộc đời
Suốt đời oằn nặng gánh chơi vơi
Âm thầm đời cạn, sầu chưa cạn
Nhốn nháo đảo điên, chuyện đất trời.

 Em nhé! Thôi đành dứt áo xa
Bao năm chộn rộn cõi ta – bà*
Mờ mịt nẻo đường trầm luân ấy
Niết bàn, đâu biết giữaTÂM ta !
____________________________________

(*Ta-bà hay Sa-bà: từ Hán-Việt phiên âm từ chữ Phạn, có nghĩa là (cõi) trần tục, là thế giới ta đang sống đây)

Hạt Cát tâm sự về bài này: Có một đồng chí già muốn đi ở ẩn , nói với Cat là sẽ đi vào một chỗ ẩn cư. Cát không tin mấy vào sự huếch hoác của đàn ông, vì cái kiểu "tú tài trói gà không chặt' quen sống có hầu hạ. Khó mà tin được. Nhưng cứ " để yên xem sao" Hì hì

BÀI THỨ BA
                     GIÁ NHƯ 

(Đăng ngày: 12:24 09-02-2011 )

 Giá như không gọi là Đêm
Thì ngày cũng chẳng có tên là Ngày.
Giá không buộc chỉ cổ tay
Thì bên ấy bảo bên đây mập mờ.

 Giá như đêm ấy không mưa
Thì đâu đến nỗi thẫn thờ thâu canh ?
Sợi tóc bạc, sợi tóc xanh
Chẻ làm tư nhé, để dành chia nhau .

Sông thì rộng, nước thì sâu
Gía như có thể bắc cầu mà qua?! 

 **** Xin trích một lời bình và một câu trả lời rất dí dỏm trong 10 lời bình và trả lời của bài này
YÊN CHI 
Giá như mình sớm gặp nhau
Thì còn chi để về sau cho người.
Giá như rồi, giá như rồi
Thì còn chi nói với người hôm nay
Giá như đời chỉ toàn ngày…     
  

HAT CAT
Nếu mà ta sớm gặp nhau
Thì ta cũng lại cãi nhau ngày ngày.
Giá hôm ấy là hôm nay
Thì hai ta cũng có ngày GÍA NHƯ…

******************************************************** 
BÀI THỨ TƯ

              NGUYỆN CẦU

( Đăng ngày: 00:07 18-06-2011 _Gửi người đã đi rất xa)


Hãy đến cùng màn đêm nghe anh
Màn đêm bồng bềnh nhè nhẹ
              Màn đêm dịu ánh trăng, màn đêm mát mẻ
              Chiếc nôi êm ru linh hồn mỏng tang.
Hãy về với em đêm nay nghe anh
Màu trắng bạc nhuộm tóc em dang dở
Má thôi hồng, môi thôi son đỏ
Mắt rạn chân chim mờ cùng tháng năm.
Về với em đêm nay nghe anh
Cửa sổ bốn bề mở tung đón gió
Trăng rực rỡ phân thân ô kính nhỏ
Rằm tháng năm… ngày của em và anh.
Bỏ lại em, anh về chốn xa xăm…
Để khắc khoải đêm ảo mờ vụn xé
Mỏng mảnh sương giăng canh dài thương nhớ
Gió tái tê buốt lạnh cánh rèm buông…
Trống vắng lầu cao, trống vắng con đường
Từng nhành lá cũng long lanh giọt lệ
Ngày không anh, ngày nhạt nhòa ủ rũ
Đêm không anh, đêm trống vắng khôn cùng!

Về với em đêm nay nghe anh
Để một lần lau cho em nước mắt
Để em tin dù ngàn trùng xa cách
Anh vẫn bên em.
Anh mãi mãi bên em!
Về với em!
Đêm nay
Nhé anh!

***********************************************************
BÀI THỨ NĂM
              —LAN MAN NHỚ

(Đăng ngày:  28-06-2011 )
  

Nếu nói là nhớ anh
 Hình như… không hẳn thế
   Em chỉ thấy lòng mình
Nghẹn trào cơn sóng bể.

Bao năm rồi anh nhỉ ?
Bao năm mình chia xa ?
Bao hè phượng đỏ hoa ?
Bao thu vàng sấu chín?
Buổi chia tay bịn rịn.
Ánh mắt cùng ngác ngơ
Nước mắt đẫm phong thư
Thấm loang pô-luya trắng.

Vâng. 
Đã từ lâu lắm
Anh đi về đạn bom
Nắng khô rát chiều hôm
Mưa đầm đìa mai sớm.

Bao mùa xuân én lượn
Bao mùa đông nhạn về
từ chân trời rất xa
từ biền khơi rất rộng…

Em trắng ngày trông ngóng
Em xạm đêm đợi chờ
Thảng thốt xót cơn mơ
Bàng hoàng đau giấc tỉnh.

Anh cùng bao bạn lính
Sốt rét và đói ăn
Lửa khói xém võng tăng
Đạn bom cày sự sống
Hôm nay còn. 
Mai mất
Gần gần… rồi… xa xa…
*
Mẹ quỳ lạy đền xưa
Em vái sân chùa cũ
Nhang hồng bùng lửa hóa
Ngỡ người xa trở về!

Lần lữa đêm lặng đi
Nặng nề ngày khẽ lại
Người đi xa mãi
Sao lại không trở về!?

Hoa sen trắng trưa hè
Hoa muồng vàng chiều phố
như xưa, trời vẫn gió
như xưa, nắng vẫn hồng…
Chỉ có những ước mong
Hình như là…
Anh ạ!

Ngút ngàn xanh rừng lá


Ào ào cuộn đỏ sông…

1 nhận xét:

Đỗ Văn nói...

DVD sang thăm nhà, thưởng thức bài cảm nhận hay!
DVD chúc nữ sỹ tuần mới an lành! :)

https://dovaden2010.blogspot.com

http://k14.vcmedia.vn/LJ9BRCA2SwO2i2yoqIMzIMq9QI2QMI/Image/2015/02/Ngam/h6-b2134.gif