Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

NHỚ KHÚC QUÂN HÀNH


( Tặng các giảng viên và sinh viên là bạn bè tôi lên đường ra trận vào  ngày này năm 1972)


Chiều nay nhớ về các anh
Nhớ Khúc quân hành rộn đường mặt trận
Giảng đường lùi xa  về ký ức
Tổ quốc gọi các anh lên đường.

Tiễn đưa nhau trao niềm thương
trao lời nhắn gửi
Chiều phố lạnh guồng xe vồi vội
chuông tàu điện leng keng rét khuya...


Khúc quân hành ấm bờ môi giá tê
Đông Hà Thành đóng khung niềm nhung nhớ
Gió bấc cuốn lời hẹn thề đang dở
Khói lửa chiến trường...
Anh có về không?...

Hậu phương héo hắt mong
Tiền tuyến cồn cào nhớ
Tuổi thanh xuân trái tim bốc lửa
Các anh đi... san lại nẻo gập ghềnh.

Anh,
Và các anh
vang mãi  khúc quân hành.
Vang lời thề quyết tử
....
Đồng đội ơi!
Các anh nằm đó...
Các anh thành xanh biếc cỏ cây
Hồn các anh kết ngũ sắc mây
Tình các anh hoá  rực vàng nắng sớm.

Khúc quân hành thành sóng trào biển lớn
Bay cùng trời đất bao la...


6 nhận xét:

vu song thu nói...

"Đời mình là một khúc quân hành"...Cát à!
Hôm nay, Lão Ý nhà chị cũng hát vang bài này...

NHAMY nói...

KHÚC QUÂN HÀNH CỦA CÁT RẤT HAY

Unknown nói...

Nhớ lại tất cả những gì của đời bộ đội và đời chiến tranh, buồn lăm HC ạ. Chào!

Unknown nói...

Tự hào là người chiến sĩ hát vang khúc quân hành , chúc Cát vui khỏe nhân ngày 22-12 và Giáng sinh.

Unknown nói...

Nhớ mãi một thời hoa lửa gian khổ nhưng ấm áp tình đồng đội nhé Cát iêu ơi
Chúc Cát chiều thứ ba an lành ấm áp (~_~)

ngocdunglyhoa nói...

Anh chúc HCDS vui giáng sinh đầy hồng ân em nhé
http://clubinternational64.org/wp-content/uploads/2013/12/Joyeux-Noel-6.jpg