Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

NHẶT MÙA RƠI

NHẶT MÙA RƠI
Nhặt mùa rơi khi thu đã tàn
Nhặt mùa rơi khi đông cũng tàn
Giấc hồng hoang.

cò trắng bay ngang
chim ri bay ngang
đàn  lại đàn 
Ríu rít mỏ xinh ghim hạt vàng
nghiêng thóc sân vàng.

Mùa thơm cơm đầy nồi
Mùa thơm tươi nụ cười
 đơn sơ đọt rau muống xanh
 dịu ngọt khế chua bát canh 
 chum tương đồng quê sân sau
 vại cà nén cong vênh mo cau.

Nào xa đâu, nào xa đâu...
Nhặt vàng nắng rắc ai tóc xanh
Nhặt vàng trăng mắt ai long lanh
trong veo giếng khơi
tung tăng cá bơi.

Lăn tăn sao trời
Vi vu gió trời
Thảnh thơi
...
Nhặt mùa rơi
Bao la .

Không có nhận xét nào: