Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

RU QUÁ VÃNG

RU QUÁ VÃNG

Ngủ ngoan 
những con tằm hình sâu mê mải ăn lá dâu 
những con tằm hình sâu mải mê rút ruột vàng xe tơ óng mượt
Môi ru lời khô 
Mắt dòng lệ ướt
khóc cười
 đời.
luân hồi không ngưng nghỉ.

Ngủ ngoan...
Hạt cát rốn bể
Bông mây chỏm trời.

Ngủ ngon
ánh mai rói tươi
tà dương ngọt lịm.
À ơi
hồng tím
rỗng không.

Ngủ ngoan...
Cơn gió lông bông
Khoảng trời hoang hoác
Những thiên thạch bay tít mù hoảng loạn
Những sao băng xếp hàng đốt đuốc mình...

Ngủ ngoan...
Vũ trụ khôn cùng.
Ngủ ngoan 
Con kiến đen bé nhỏ.

Quá vãng trôi theo hơi thở
Mầm tử khởi tự phút giây sinh.
loanh quanh
Ta
hát lời ru khô
rơi dòng ru lệ ướt.
hối hả ném vào hãng hụt
từng phút từng giây.

Quá vãng đã ngủ say...
Tương lai chưa gõ cửa
Ta
chỉ có thế: 
- Rỗng không

Ngủ đi con sâu tằm
Ngủ đi thời quá vãng
Ngủ đi tâm hơ hoảng 
Ta ơi! 

HatCat 21/12/2015

Không có nhận xét nào: