Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

TRÀ SEN

Gửi "TRÀ SEN"

( Viết tặng Thanh Hằng Trà Sen )

"Trà sen"à " Trà sen  "ơi! 
Sao không bùa ngải mà tôi phải lòng
Trà thơm thơm cánh sen hồng
Sen thơm trộn lẫn hương nồng trà thơm.

Hồ Tây sen nhuỵ ngậm sương
Từ vườn quê mẹ trà vương tơ tình
Nước trong sánh giọt lung linh
Ánh vàng mơ thoáng bồng bềnh hương đưa
Chén nghiêng đổ nắng vào trưa
Đầm đìa sương búp trà vừa tròn đêm
Gương sen sây hạt ủ men
Ấp e  trà quấn nhuỵ mềm quanh quanh
Hương "Trà sen"ướp hương trăng
Nghe sao khuya gọi mây hồng quyện đêm

Tựa vai nhặt gió ngoài thềm
Rón tay gom cả dịu mềm tình ta
Hương  Sen ngọt chát vị trà 
Đắm mê rừng thẳm núi xa về cùng.

Nghiêng nghiêng  bóng nước hương lồng
Ta nghe trà đượm môi hồng cánh sen.

Không có nhận xét nào: