Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

MỘT TRĂM NĂM

MỘT TRĂM NĂM

Một trăm năm... Chỉ một vòng đời? 
phận giăng ngang bờ dậu
hoa mơ dại thơm lừng khi lên sáu
ước mình là công chúa áo xanh
.


Một trăm năm... Chỉ một mùa tình
hồng rực đôi môi mọng
thẹn thùng bừng má nóng
khao khát chờ.

Một trăm năm - đi suốt cõi thơ
xây đài mộng 
... mặt trời đứng bóng
thấy mình thu lu  dưới chân mình.

Một trăm năm - chưa hết chông chênh
ngã sấp đất bằng mịn cỏ
lấm lem đen nhọ 
lần mò hoang đêm.

Một trăm năm - khấp khểnh .
Một trăm năm ấm êm.
Chốn người lẫn quỷ ma hỗn độn
Nghe ghê rợn
Tiếng vạc dầu sùng sục
Cõi hư không!

1 nhận xét:

Đỗ Văn nói...

DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ hay và ý nghĩa!
DVD chúc nữ sỹ cuối tuần an lành!

https://i.pinimg.com/originals/41/dc/34/41dc348d87f6cbf68d872ec7d29bc754.gif