Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

LỤC BÁT HÈ TRỞ GIÓ

LỤC BÁT HÈ TRỞ GIÓ
*************

1-  CHỐN ĐÀO NGUYÊN
Chợt hè se lạnh heo may
Lá hoa khe khẽ neo ngày vào đêm
Bốn bề sực nức hương sen
Mình ơi…
Phải chốn Đào nguyên. 
 Hả mình?


2--MONG MANH
Mong manh duyên gió tình mây
Gửi xa xôi nhũng vơi đầy xa xôi
Chân mây đăm đắm cuối trời
Níu chơi vơi giữa chơi vơi bồng bềnh.

3-CHIM XANH
Anh bảo em là chim xanh
Tìm muôn chốn chả thấy hình bóng đâu.
 Ngày đổi sắc, tháng thay màu
Cánh xanh đã trắng hoa lau lâu rồi!

Không có nhận xét nào: