Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

TÌNH HOA



Chả nói gì... lặng lẽ chả nói gì 
Cứ rờ rỡ sắc hồng rười rượi
Trời xám chì
Hoa son đỏ gợi. 
Chín mọng môi.
Chín mọng đắm say tình.

Đông ủ ê.
 Hoa phô sắc lung linh

Thắp lửa gọi hồng mùa xám
Long lanh ánh bạc
Nồng nàn 
 Cuối nẻo
 Hư không.


Câm lặng hoa

Câm lặng tình
Chót bể mút sông 
Cồn sóng 


4 nhận xét:

Unknown nói...

Lời ko nói là lời thành thật

Đó Cát iêu, hoa cũng như lòng người vậy mà, chúc Cát iêu ngày mới thứ bảy tình chảy về tim nhé ! (~_~)

Mẫn nói...

Sang thăm chị, "thiên hà ngôn tai". trời có nói gì đâu,
chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui.

vu song thu nói...

Tình hoa e ấp tinh khôi
Không ngôn từ, chỉ mọng môi thắm nồng

Bài thơ hay, nồng nàn quá!

Unknown nói...

"Câm lặng hoa
Câm lặng tình"
Lung linh giọt ngọc
Không màu không sắc
Mật ngọt giọt tình....